Tri ân những người con hiến dâng một phần máu xương cho Tổ quốc

Khắc ghi sâu trong tâm khảm trái tim mình là sự biết ơn đến những thương binh, bệnh binh đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc, các CBCS Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã có hành động đẹp, giàu ý nghĩa.

Tối 26-4, 166 cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, mẹ, vợ liệt sỹ, thương binh, cán bộ bị địch bắt, tù đày, người có công với cách mạng... tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội - số 168 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã vô cùng bất ngờ bởi Đêm tri ân mà CBCS Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội tổ chức.

Trao tặng phần quà nhiều ý nghĩa cho 166 người có công

Đó là giây phút họ được được trở về với tuổi thanh xuân qua những bài hát cách mạng hào hùng, bi tráng do chính CBCS trong Cụm thi đua số 1 CATP thể hiện. Những ca khúc ấy tái hiện hình ảnh anh hùng, bất khuất, là món quà đặc biệt tri ân những người con đã hy sinh một phần máu xương, tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo Thượng tá Trần Tuấn Ngọc - Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội, hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2024), nhằm tri ân và tôn vinh công lao, đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị trong Cụm thi đua, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 - Công an TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình "Đêm tri ân" cho cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, mẹ, vợ liệt sỹ, thương binh, cán bộ bị địch bắt, tù đày, người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội.

Một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt

Ông Chu Đình Điệp - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội cho biết, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội được thành lập từ năm 1977, hiện tại Trung tâm có tổng số gần 60 cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên các mẹ Việt Nam anh hùng; bố, mẹ, vợ liệt sỹ; lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; cán bộ kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và xã hội và quận Hà Đông, trung tâm đã được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách cho điều dưỡng người có công được nâng lên.

Trao gửi tận tay người có công những món quà ý nghĩa

“Dẫu vậy, những món quà tinh thần mà đoàn công tác Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đưa đến Trung tâm mang rất nhiều ý nghĩa. Nó giúp người có công với cách mạng xua đi những nỗi đau, sự mất mát trong cuộc sống hàng ngày” - ông Điệp nhìn nhận.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 đã trao tặng 166 phần quà trị giá gần 30 triệu đồng cho người có công đang điều dưỡng trong Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội.

Chuẩn bị những món quà thiết thực gửi tới những người có công

Trong không khí ấm áp, hào hùng của đêm tri ân, ngoài những lời ca tiếng hát của đoàn viên, hội viên Cụm thi đua số 1, các CBCS đã được nghe những câu chuyện xúc động về khó khăn, gian khổ, chiến công từ thế hệ cha anh trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Chương trình lắng đọng với những ca khúc thời chiến đấu oanh liệt

“Thông qua hoạt động tri ân, ngoài việc góp phần động viên tinh thần và chia sẻ với khó khăn, tri ân tới các đồng chí thương, bệnh binh và người có công, Cụm thi đua số 1 cũng muốn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên Cụm thi đua số 1 trong việc chăm sóc người có công” - Thượng tá Nguyễn Thị Linh Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 1 bày tỏ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tri-an-nhung-nguoi-con-hien-dang-mot-phan-mau-xuong-cho-to-quoc-post574649.antd