Tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 16/4, quận Đống Đa đã gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Tham gia giao lưu tại chương trình, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Tụ - nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y (96 tuổi) - nhân chứng sống trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về thời khắc lịch sử trong giai đoạn ác liệt của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các khách mời đặc biệt chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về thời khắc lịch sử trong giai đoạn ác liệt của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Là cán bộ quân y của Phòng Quân y (Đại đoàn 316), có mặt tại Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, cựu binh Nguyễn Tụ nhớ lại: “Công tác trong ngành quân y bao giờ cũng “đi trước” để chuẩn bị và “về sau” vì hàng nghìn thương binh cần được điều trị”.

Trong bất kỳ một chiến dịch quân sự nào, lực lượng quân y luôn là lực lượng vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong chiến dịch lớn như Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận nhưng lực lượng quân y đã góp phần to lớn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các đại biểu tham dự chương trình

Là nhân chứng lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Hùng Thịnh (sinh năm 1935) đã chia sẻ những công việc, nhiệm vụ khó khăn, vất vả của lực lượng thanh niên xung phong trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ lời gửi chúc sức khỏe tới các lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quang cảnh buổi gặp mặt các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc, có sự đóng góp không nhỏ công lao, xương, máu của biết bao người con của quận Đống Đa anh hùng, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống trên địa bàn quận.

Với khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, cùng với quân và dân cả nước, những người con ưu tú của quận Đống Đa đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng góp sức người, sức của cho mặt trận; sẵn sàng hy sinh phục vụ chiến dịch.

Lãnh đạo quận Đống Đa tặng quà tới các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa luôn ghi sâu và tri ân những công lao to lớn của các thế hệ cha anh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để quận Đống Đa được phát triển và giàu mạnh, Nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày nay.

Đảng bộ, chính quyền quận Đống Đa luôn quan tâm, chăm lo đến công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống của dân tộc “uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Đống Đa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

“70 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ; sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân quận Đống Đa; sự ủng hộ tích cực của lớp thế hệ cha anh đi trước trong đó có các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quận Đống Đa sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với tình cảm, niềm tin của các đồng chí” - Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ tin tưởng.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tri-an-cac-chien-si-thanh-nien-xung-phong-tham-gia-chien-dich-dien-bien-phu.html