Trên hải trình mang Xuân tới Trường Sa: Kỳ III: Đón Tết nơi đảo xa

Lần đầu tiên được đến với Trường Sa, vì thế trước chuyến hải trình mang Xuân tới Trường Sa năm nay, tôi luôn tự hỏi: Tết đến, xuân về ở Trường Sa sẽ như thế nào? Cán bộ, chiến sỹ nơi đây sẽ có những hoạt động gì đón chào năm mới? Được may mắn cảm nhận trực tiếp không khí đón Tết ở Trường Sa, tôi thấy rằng: Đón Tết nơi đảo xa không chỉ giống đất liền mà còn vui hơn, đầm ấm hơn và sẽ chẳng thể nào quên đối với mỗi người.

Có thể cảm nhận rõ, Tết về trên đảo sớm và kéo dài hơn trên đất liền. Khi đoàn công tác tới cũng là lúc Xuân về trên đảo. Những con lợn béo đã chuẩn bị sẵn từ đất liền được vận chuyển lên đảo. Dù phải rất vất vả để đưa những “chú” lợn nặng cả tạ nhưng ai nấy đều rất hồ hởi, phấn khởi. Bởi, Tết không thể thiếu bánh chưng, giò bó (giò xào), canh đông... mà thịt lợn là nguyên liệu chính. Lá dong, lạt buộc, cây quất, mai, đào, hoa quả tươi cũng được gửi tới đảo không thiếu thứ gì. “Chỉ cần nhìn thấy những vật phẩm thiết yếu của ngày Tết chúng tôi cảm thấy Tết đã đến, Xuân đã về”. Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa chia sẻ.

Chiến sỹ cụm chiến đấu 1 đảo Trường Sa trang trí Tết.

Ngoài đảo xa nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải Quân và Vùng 4, mọi vật phẩm phục vụ Tết đều được cung ứng, hỗ trợ kịp thời cho các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo. Vì thế, gói bánh chưng và trang trí bàn thờ Tết, sắp xếp cây đào, cây quất ở những không gian sinh hoạt chung của các đảo là những hoạt động được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo thích nhất trong các ngày giáp Tết. Chiến sỹ Nguyễn Hữu Hoàng, đảo Trường Sa chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em đón Tết ngoài đảo nên có rất nhiều cảm xúc vừa cảm thấy nhớ nhà nhưng cũng rất háo hức. Khi được cùng các đồng đội, bà con nhân dân trên đảo ngồi quây quần tham gia gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, sắp xếp các chậu quất, đào... để chuẩn bị đón Tết khiến em cảm thấy rất ấp áp, gần gũi như đang đón Tết ở nhà, đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên đối với em.

Thi gói bánh chưng Tết ở đảo Đá Tây A.

Trước Tết là vậy, trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo còn tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Năm nào cũng vậy, đúng 7 giờ sáng mùng 1 Tết, quân và dân trên đảo Trường Sa, đảo được coi như thủ đô quần đảo Trường Sa đều tổ chức lễ Chào cờ đầu năm mới trước Mốc chủ quyền trên đảo. Trước lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, trước Mốc chủ quyền thiêng liêng, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cùng nhau hát vang bài Quốc ca và thể hiện khí thế quyết tâm chung sức, đồng lòng giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc.

Với những đảo lớn như Trường Sa, Đá Tây A, Song Tử Tây, Sinh Tồn... trên đảo đều có các công trình văn hóa, tâm linh như các ngôi chùa, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sỹ, Am Lý Thường Kiệt... Vì vậy, theo phong tục truyền thống của nhân dân ta, những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thường cùng nhau đi lễ chùa, dâng hương, dâng lễ tại các công trình văn hóa, tâm linh cầu mong cho mọi người, mọi nhà một năm yên bình, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Quân và dân đảo Đá Tây A đi lễ chùa đầu năm.

Anh Nguyễn Thành Long và chị Hồ Thị Bích Liên - hộ dân trên đảo Đá Tây A chia sẻ: Năm nào cũng vậy, sáng mùng 1 Tết cả gia đình tôi đều cùng cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân trên đảo đi lễ chùa. Đầu xuân năm mới đi lễ chùa khiến cho lòng mình cảm thấy an yên hơn.

Những ngày Tết ở Trường Sa cũng là lúc cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, nhất là trẻ em có nhiều thời gian vui chơi nhất. Nhiều trò chơi như hái hoa dân chủ, nhảy bao bố, ném vòng cổ chai, thi đấu bóng chuyền, giao lưu văn nghệ... được tổ chức rộng rãi để tất cả mọi người, mọi nhà, mọi cán bộ, chiến sỹ các lực lượng trên đảo đều có thể tham gia, vui chơi trong những ngày đầu Xuân.

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa cho biết: Tùy thuộc vào điều kiện mỗi đảo mà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi ngày Tết khác nhau. Với những đảo lớn sẽ tổ chức được nhiều hoạt động ngoài trời, những đảo nhỏ, có không gian hạn chế thì tổ chức ở hội trường. Nhưng tựu chung lại chúng tôi đều khuyến khích và yêu cầu tất cả các đảo phải tổ chức nhiều hoạt động nhất có thể để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân được tham gia vui Xuân tạo không khí vui tươi của ngày Tết, mọi người sẽ thấy đón Tết ở đảo xa dù khó khăn nhưng cũng vui và đủ đầy không khác gì trên đất liền.

----------------

Kỳ cuối: Nơi ấy… Trường Sa

Bài, ảnh: LƯƠNG HÀ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/vi-bien-dao-que-huong/202403/tren-hai-trinh-mang-xuan-toi-truong-sa-ky-iii-don-tet-noi-dao-xa-91753df/