Trên đường tác nghiệp

Năm 2023 là năm thành công trên nhiều phương diện của Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Với tinh thần dấn thân của nhà báo-chiến sĩ, mỗi sự kiện, mỗi chuyến công tác đều để lại trong các nhà báo những kỷ niệm đáng nhớ...

“Bộ đội Việt Nam cắt tóc giỏi quá”

Tháng 2-2023, tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra động đất khiến hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, nhiều người thương vong. Ngay sau đó, QĐND Việt Nam đã cử lực lượng lên đường giúp nước bạn khắc phục hậu quả, tôi may mắn được tham gia để đưa tin về công tác cứu hộ, cứu nạn của đoàn. Trong quá trình tác nghiệp, ấn tượng với tôi là bên cạnh việc giỏi chuyên môn nghiệp vụ, các chiến sĩ QĐND Việt Nam còn “ghi điểm” trong lòng bạn bè quốc tế ở cả khía cạnh đời thường.

 Thượng úy QNCN Nguyễn Tư Duy cắt tóc cho anh Pamir Namup. Ảnh: VĂN HIẾU

Thượng úy QNCN Nguyễn Tư Duy cắt tóc cho anh Pamir Namup. Ảnh: VĂN HIẾU

Sáng 22-2, lực lượng QĐND Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, nhận lệnh thu dọn quân tư trang, sẵn sàng lên đường về nước. Trong lúc tôi đang sắp xếp đồ đạc thì một đồng chí trong đoàn chạy đến “cầu cứu”. Hóa ra có một người nước ngoài đến hỏi gì đó, nhưng anh em không hiểu ý nên nhờ tôi phiên dịch. Qua trao đổi, người này cho biết tên là Pamir Namup, thuộc đội cứu hộ Oman. Tranh thủ trời nắng ấm, anh muốn hỏi mượn tông-đơ để tự cắt tóc. "Tôi có mang tông-đơ. Nhờ anh bảo với họ là để tôi cắt luôn cho", Thượng úy QNCN Nguyễn Tư Duy (Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh) nói với tôi rồi chạy về lều lấy dụng cụ.

Chừng vài phút sau, anh Duy quay lại cùng chiếc ghế nhựa và kéo, tông-đơ, lược, dao cạo. Thế là chúng tôi đã có một “tiệm cắt tóc” ngoài trời.

Câu chuyện giữa chúng tôi càng trở nên rôm rả khi hai bên chia sẻ về cuộc sống, con người, đất nước Việt Nam và Oman cũng như quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa đầy 15 phút sau, anh Namup đã có mái tóc mới gọn gàng. Nhiều đồng đội của anh biết tin cũng đến nhờ bộ đội Việt Nam cắt tóc. Khi cắt xong, ai cũng “soi gương” qua màn hình điện thoại rồi gật đầu tấm tắc, nói bằng tiếng Anh: “Cảm ơn rất nhiều! Bộ đội Việt Nam cắt tóc giỏi quá!”.

Lúc sau, anh Namup trở lại tặng chúng tôi hộp bánh ngọt mà theo anh, đây là món bánh Halwa rất nổi tiếng ở đất nước mình. Vui vẻ nhận quà, chúng tôi cũng tặng bạn một gói lạc rang mang theo từ Việt Nam. Mọi người cũng không quên chụp với nhau kiểu ảnh làm kỷ niệm...

Trung tá PHẠM VĂN HIẾU (phóng viên Phòng biên tập Thời sự quốc tế)

-----------------------

Lên điểm cao 1020 rà phá bom, mìn

Chúng tôi có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) đến thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Từ điểm xuất phát, ngược sườn dốc, hành quân bộ gần một giờ đồng hồ, bộ đội mới đến thực địa là điểm cao 1020 ở độ cao 1.020m so với mực nước biển. Theo Trung tá Tạ Minh Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 543, khu vực điểm cao này còn sót nhiều loại bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh. Lữ đoàn Công binh 543 được giao nhiệm vụ rà phá gần 230ha tại khu vực xã Minh Tân, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 543 rà phá bom, mìn, vật nổ. Ảnh: PHẠM TUẤN

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 543 rà phá bom, mìn, vật nổ. Ảnh: PHẠM TUẤN

Đang tác nghiệp, tôi nhận được tin Binh nhất Pon Văn Hải phát hiện một ổ mìn và lựu đạn. Quan sát từ xa, tôi thấy Hải tập trung cao độ, nhẹ nhàng dùng thuốn chuyên dụng chọc xuống, sau đó dùng xẻng hớt từng lớp đất mỏng, lổn nhổn lựu đạn lẫn mìn dần hiện ra. Thời điểm đó, không gian như quánh lại, tai tôi ù đặc, mong đồng đội hoàn thành nhiệm vụ... Hải nhẹ nhàng nâng từng quả lựu đạn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hóa chúng.

Bất chợt có quả mìn MN-79 lộ ra. Hải vốn đã tập trung cao độ, lúc này lại càng thận trọng hơn. Quan sát tình hình, đồng chí Đội trưởng Đội rà phá bom, mìn, vật nổ số 1 nhẹ nhàng tiến lại, phối hợp với Hải xử lý an toàn quả mìn... Sau hơn một giờ, Pon Văn Hải đã vô hiệu hóa được 15 quả lựu đạn cùng 12 quả mìn MN-79. Tôi hỏi cảm nghĩ của Hải, người chiến sĩ trẻ tươi cười cho biết, dù đã quen với việc dò gỡ nhưng lần này thì đặc biệt hơn, bởi số lượng vật nổ nhiều, lại đã bị gỉ sét, ăn mòn, chỉ cần bất cẩn, sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng bản thân và đồng đội. "Song càng nguy hiểm, em và đồng đội càng phải cố gắng vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân", Hải nói. Chia sẻ của Pon Văn Hải đã tiếp thêm động lực cho tôi trong hành trình tác nghiệp...

Thiếu tá PHẠM VĂN TUẤN (phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-xuan-giap-thin-2024/bao-quan-doi-nhan-dan-hang-ngay-xuan-giap-thin/tren-duong-tac-nghiep-763390