Trên đường lắm bẫy chết người

“Đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) có khoảng 10 hố ga thò ra đường!”. “Không phải chỉ có mỗi đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) mới có miệng cống che chắn sơ sài”…

Sau hai vụ tai nạn thương tâm ở hai con đường trên, người dân đã lên tiếng báo động về sự tồn tại của hàng chục cái bẫy chết người tương tự trên nhiều tuyến đường của TP.HCM. Chưa rõ xuất hiện mới đây hay đã lâu nhưng chắc chắn chúng đang chực chờ gây tai họa cho những người tham gia giao thông. Trên các đường Bắc Hải, Thành Thái, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Tiên Hoàng… cũng có hố ga nhô ra khỏi vỉa hè. Trong ảnh: Một hố ga ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần vòng xoay Hàng Xanh). Hố ga ở đường vào làng ĐH Quốc gia TP.HCM sâu khoảng 2 m nhưng không có nắp đậy hoặc biển báo để lưu ý mọi người. Cái hố rộng gần 1 m2, sâu 1 m tồn tại cả tháng nay ở đầu đường Phạm Viết Chánh (phường 12, quận Bình Thạnh). Người dân đã lấy đất đá lấp sơ sài. Một nắp hố ga bị hư hỏng nặng trên đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Thay vì có thành che chắn, cây cầu nằm cạnh đại lý gas Hoàng thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức chỉ cắm bốn trụ bê tông sơ sài. “Ao” nước sâu ngay quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Do không được di dời kịp thời nên khi đường được mở rộng thì các trụ điện trở thành chướng ngại vật dưới lòng đường. Ảnh chụp trên đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình (đầu hẻm 544). Phóng sự ảnh này được thực hiện trong hai ngày 14 và 15-10. THÀNH NHÂN - THÁI BÌNH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101015104155197p0c1027/tren-duong-lam-bay-chet-nguoi.htm