Trẻ xóm chài ven bờ vịnh Hạ Long co ro trong gió rét

Ven bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), có hàng chục xóm chài sinh sống quần cư, rải rác ở những vách núi, bến cá, hay nhà bè... Họ lấy thuyền làm nhà. Đêm đi câu, ngày buôn bán những sản vật mà họ đánh bắt được. Lũ trẻ sinh ra hầu hết ở trong những gia đình đông con, và thường là không được đi học.

Hai hôm nay, biển Hạ Long trở lạnh. Nhiều đứa trẻ ở những xóm chài ấy co ro trong chiếc thuyền nan chòng chành trên biển.

Trời mưa và gió rét, xóm chài thường dạt vào những vách núi ven bờ Vịnh làm nơi trú ẩn. Núi không đủ che, họ phải căng bạt kín thuyền cho khỏi mưa và gió lạnh. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Lũ trẻ thường sinh ra trong những gia đình đông con...(Ảnh: Nguyễn Quý)

Nên không được chăm sóc đầy đủ. Từ bữa ăn... (Ảnh: Nguyễn Quý)

Đến cái mặc... đều thiếu thốn. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Mỗi đứa trẻ trong một gia đình dân chài đều được giao việc cụ thể. Đứa giúp mẹ trông em... (Ảnh: Nguyễn Quý)

Đứa ra bến chèo đò kiếm thêm đồng rau, đồng mắm. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Đứa nhỏ hơn thì được chơi, nhưng trò chơi chỉ là những vật dụng trên thuyền. (Ảnh: Nguyễn Quý)

.

Khó khăn, thiếu thốn như vậy, nhưng cuộc sống của những xóm chài ven bờ vịnh Hạ Long bao năm nay vẫn bình lặng trôi. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/anh-tre-xom-chai-ven-bo-vinh-ha-long-co-ro-trong-gio-ret-744486.html