Transformers: War for Cybertron - Đại chiến ở Cybertron Cực hay Classic Cũng có thể nói về mặt đồ họa là ổn Không phải tạo hình đơn điệu Tạm

Với những pha hành động hoành tráng, War for Cybertron xứng đáng nằm trong bộ sưu tập Transformers của bạn.

Dựa theo series phim Transformers nổi tiếng, game lấy bối cảnh về những ngày cuối cùng của cuộc đại chiến giữa hai phe Autobot và Decepticon trên hành tinh Cybertron (thời điểm trước khi các sự kiện trong bộ phim cùng tên diễn ra), thông qua game, người chơi có thể nắm bắt rõ hơn về cuộc đời của các nhân vật như Starscream hay Optimus Prime. Người chơi có thể chọn cho mình một trong 2 phe là Autobot và Decepticon để vượt qua 10 màn chơi trong phần campaign. Mỗi nhân vật đều có những ưu/nhược điểm riêng, nắm rõ chúng sẽ là chìa khóa để bạn "bất bại" trong những trận đấu tay đôi. Ở mảng bắn súng, game không thật sự làm người chơi hài lòng khi môi trường đọ súng khá nhỏ, đối tượng tham dự lại không nhiều, thêm nữa là số lượng đạn được cung cấp khá ít ỏi, thời gian nạp đạn lại lâu, những điều này làm giảm đáng kể sức "máu lửa" của những trận đọ súng. Tuy nhiên, sự hấp dẫn thật sự của game nằm ở tính năng biến hình của những con robot. Chỉ với một thao tác đơn giản, bạn đã biến hình thành một phương tiện di chuyển (có thể là xe hoặc máy bay, tùy loại robot), điều này cho phép bạn đạt được tốc độ di chuyển nhanh hơn để dễ dàng tiếp cận mục tiêu hoặc......chạy trốn. Đây luôn được coi là điểm sáng nhất trong các game về Transformers, hãy tưởng tượng một tên robot địch đang đứng ở xa, hắn đang bắn điên cuồng về phía bạn, lúc này hãy nhanh chóng biến hình rồi di chuyển thật nhanh, tiếp cận hắn và trở lại hình dạng robot, cuối cùng là dùng vũ khí cận chiến và chẻ đôi tên này ra, cảm giác này sẽ rất tuyệt, nhưng đáng tiếc là những cảnh hấp dẫn như thế lại xuất hiện không nhiều. Một điểm yếu khác mà game mắc phải là hệ thống AI, có thể nói ngoài bạn ra thì những con robot khác trong game đều....."ngu như máy". Chúng thường xuyên có những hành động điên rồ như nấp trước.......chướng ngại vật, phơi mình ra làm bia cho người chơi xả súng. Đồng minh của bạn thì cũng chẳng khá hơn, trong khi bạn đang bị vây bởi 3-4 robot địch thì chúng thản nhiên đứng "ngắm cảnh", chả có một chút hành động gì gọi là yểm trợ cho đồng đội cả! Trong một tình huống vô lý khác, người chơi đã bị địch bắt làm tù binh, chúng tước hết súng ống của bạn nhưng lại không đụng chạm gì đến vũ khí cận chiến! Thế là với cây rìu trong tay, bạn có thể làm nên một cuộc vượt ngục hoành tráng. Cũng chính vì AI mà các trận đấu boss được mong chờ diễn ra vô cùng tẻ nhạt, hầu như người chơi không gặp khó khăn nhiều để vượt qua những thử thách trong game. May thay, trong phần chiến dịch, game cho phép 2 người chơi cùng lúc sát cánh với nhau, thật sự là đi chung với một người bạn của mình "dễ chịu" hơn nhiều khi đi với bọn máy "đần độn". Hai người có thể phối hợp với nhau, một người thì đứng từ xa bắn yểm trợ trong khi người khác thì tìm cách tiếp cận mục tiêu để thực hiện những đòn đánh cận chiến, khi bị hết máu thì 2 người có thể sửa chữa cho nhau... Game còn có chế độ chơi Competitive rất hấp dẫn, đòi hỏi khả năng teamwork rất cao, trong một số trường hợp bạn còn cần phải hy sinh bản thân mình nếu như muốn giành chiến thắng cuối cùng. Có 4 loại robot mà bạn có thể chọn trong chế độ này bao gồm Scientists, Soldiers, Leaders và Scouts. Tuy Scientists có lớp giáp yếu nhất và hỏa lực vào loại trung bình, nhưng bù lại, nó là robot duy nhất có thể chuyển hóa thành một chiếc chiến đấu cơ, giúp bạn có thể đến bất cứ đâu mình muốn, thêm nữa là tính năng hồi máu, giúp cứu đồng đội khi họ chuẩn bị vào "cửa tử". Nếu như thích càn quét thì Soldiers là sự lựa chọn tuyệt vời khi được trang bị hỏa lực cực mạnh. Tiếp theo là Leaders, một robot cân bằng về các tính năng. Cuối cùng là Scouts, hữu ích để trinh sát khắp bản đồ cũng như thực hiện các kế hoạch "móc lớp". Phần đồ họa của game đã làm tốt công việc của mình, hành tinh Cybertron được tái hiện với những khối kim loại đầy góc cạnh cùng tông màu xám, thể hiện sự khốc liệt của cuộc chiến. Các mô hình nhân vật cũng được xây dựng một cách nghiêm túc (nhưng không hiểu sao robot thì trông rất đẹp, khi chuyển thành xe hay máy bay lại vô cùng xấu!). Hiệu ứng cháy nổ được thực hiện công phu, đủ sức gây ấn tượng mạnh với người chơi. Nền: PC, Xbox 360, PS3, Wii - Thể loại: Hành động Phát triển: Activision - Phát hành: High Moon Studio Thời gian phát hành: 22/6/2010 Advent Tôi đã từng chơi các phần game khác nhau của transformers. Xin hỏi là làm sao download đc game này nhỉ. Nó quá thú vị. ( Hải Đăng ) Không phải tạo hình đơn điệu đâu, các bản Trans kia là làm theo phim của Michael Bay, còn cái này là theo classic của truyện tranh với phim hồi xưa. ( dinh bao: thế mấy cái bánh xe trên người bọn nó là gì =.=" ) ( Phuc ) Tuy nhiên tôi chơi thử thì phần chơi đơn quả đúng như bài nhận xét này : các robot AI khá là "ngu" nên gây cảm giác nhàm chán rất khó chịu . Còn co-op thì oke :D ( Hưng ) hoang sang : Theo mi`nh biết thì đây là các hình dạng thật của các robot khi còn ở Cybertron. Còn mấy phiên bản trước là khi đến trái đất mới lấy theo hình dạng của các phương tiện trên trái đất. ( dinh bao ) Tạo hình nhân vật còn đơn diệu và xấu hơn nhiều trong các bản Stransformers trước... nhưng mức độ hoành tráng có lẽ ko giảm..chơi là biết. ( hoang sang )

Nguồn Gamethu.net: http://gamethu.vnexpress.net/gt/dang-choi/2010/09/3b9b13ec/