Tranh Van Gogh trên người sao phim 'Euphoria'

Xuất hiện tại một sự kiện, người mẫu chuyển giới Hunter Schafer thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy mô phỏng bức họa 'The Starry Night' danh tiếng của Van Gogh.

Ngày 12/4, người mẫu Hunter Schafer gây chú ý khi xuất hiện tại Giải thưởng Sáng tạo Toàn cầu do tạp chí GQ tổ chức ở New York (Mỹ) với chiếc váy ấn tượng. Thiết kế được mỹ nhân chuyển giới lựa chọn lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng mang tên The Starry Night của danh họa Van Gogh. Hunter Schafer được ví như một tác phẩm nghệ thuật sống khi diện thiết kế đặc biệt này, tạo ấn tượng với truyền thông và công chúng. Ảnh: @dara._.

Chiếc váy 2 dây xẻ sâu ôm sát giúp người mặc khoe khéo đường cong cơ thể là một thiết kế đến từ nhà mốt Marni. Họa tiết những đường xoáy dài mô phỏng những đường nét quen thuộc trên bức The Starry Night. Hoa văn này được tô vẽ bằng chất liệu sơn acrylic, tái hiện chân thực tác phẩm nghệ thuật danh tiếng của Van Gogh. Có thể nói, nhà thiết kế Francesco Risso xuất sắc mô phỏng "đêm đầy sao". Hunter Schafer cũng chọn một đôi giày mũi nhọn đồng họa tiết, đồng chất liệu khi sải bước trên thảm đỏ. Ảnh: @dara._.

Stylist Dara là người đặt chiếc váy thiết kế riêng cho siêu mẫu. Theo hình ảnh được Dara chia sẻ trên trang cá nhân, đội ngũ thiết kế của thương hiệu Marni đã thực hiện bức vẽ trực tiếp lên vải, kỳ công tái tạo tác phẩm nghệ thuật The Starry Night lừng danh. Người đẹp chuyển giới đeo một đôi bông tai nhỏ của thương hiệu Swarovski, thực hiện layout makeup đơn giản, buông mái tóc dài thẳng, hướng sự chú ý vào chiếc váy nổi bật. Ảnh: @dara._.

Đây không phải lần đầu tranh Van Gogh trở thành nguồn cảm hứng trong thời trang. Những tác phẩm có giá trị lên đến hàng trăm triệu USD của ông từng được tái hiện trong bộ sưu tập của các nhà mốt danh giá như Moschino, Louis Vuitton hay Dior. Các thương hiệu thời trang đều thể hiện sự tôn vinh đối với họa sĩ thiên tài, đồng thời góp phần duy trì sức sống, mang đến hơi thở mới cho những tác phẩm nghệ thuật danh tiếng. Ảnh: @dara._.

Một trong những bộ sưu tập lấy ý tưởng từ tranh Van Gogh thành công nhất là BST Xuân/Hè 1988 của Yves Saint Laurent. 2 bức họa Vase With Twelve Sunflowers and Irises của họa sĩ thiên tài được tái khắc họa trên những thiết kế nổi bật, gây ấn tượng với công chúng. Sau đó, trong BST Xuân/Hè 2012, nhà mốt Rodarte lại đưa Vase With Twelve Sunflowers và The Starry Night trở lại trên những chiếc váy trễ vai, xòe nhẹ, dài đến đầu gối. Màu sắc rực rỡ trong những tác phẩm này được đánh giá là tương đối phù hợp với mùa thời trang Xuân/Hè. Ảnh: Yves Saint Laurent.

Khi trình làng BST thời trang cao cấp Thu/Đông 2015, thương hiệu Maison Margiela lại thổi hồn cho bức tranh Irises, giúp tác phẩm nghệ thuật tái sinh trên một chiếc váy không tay, tôn dáng. Thiết kế vừa quyến rũ vừa thanh lịch này được nhận xét là phù hợp với sự kiện, tiệc tối hoặc lễ trao giải. Nổi tiếng với những thiết kế độc đáo, nhà mốt Viktor và Rolf cũng đưa bức tranh phong cảnh Wheatfield With Cypresses của Van Gogh lên một chiếc đầm bồng xòe lạ mắt trong BST thời trang cao cấp Xuân/Hè 2015. Ảnh: Maison Margiela.

Trong bộ sưu tập thời trang cao cấp 2017 của Dior, Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri đánh dấu thời đại của mình với một thiết kế lấy cảm hứng từ tác phẩm Jardin Fleuris. Chiếc váy 2 dây có họa tiết trăm hoa đua nở, đưa bức họa của Van Gogh lên sàn diễn thương hiệu Dior. Lấy ý tưởng từ bức Bouquet of Flowers in a Vase, Giám đốc sáng tạo Jeremy Scott của Moschino lại thể hiện sự phá cách khi đem đến một thiết kế giống hệt bó hoa được Van Gogh vẽ. Người mẫu của thương hiệu biến thành bó hoa di động, tự tin sải bước trên sàn catwalk. Ảnh: Dior, Moschino.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tranh-van-gogh-tren-co-the-my-nhan-chuyen-gioi-post1470086.html