Tranh rồng đón Tết

Nhiều năm qua, trước thềm năm mới, nhóm họa sĩ G39 thường mở triển lãm, trong đó có nhiều tác phẩm kể chuyện về linh vật của năm.

Tác phẩm 'Cùng chơi với rồng' của Nguyễn Quốc Thắng.

Đến hẹn lại lên, triển lãm mừng năm mới Giáp Thìn 2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, G39 gồm 20 họa sĩ, trong đó có Hoàng Phương Liên, Bình Nhi, Vương Linh, Lê Minh Trí, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Hữu Nhung, Nguyễn Quốc Thắng, Tào Linh, Lê Thiết Cương… không chỉ trưng bày những bức tranh phong cảnh, tĩnh vật, sinh hoạt…, mà còn giới thiệu tác phẩm về rồng qua nhiều chất liệu như: Sơn dầu, bột màu, sơn mài, giấy dó, acrylic, gốm (Hương Canh, Phù Lãng)…

Tác phẩm 'Giáp Thìn' của Hoàng Phương Liên.

Tác phẩm 'Rước rồng' của Lê Thiết Cương.

Tác phẩm 'Rồng ẩn' của Nguyễn Hồng Quang.

Tác phẩm 'Tiên rồng' của Vũ Hữu Nhung.

Tác phẩm 'Rồng thiền' của Vương Linh.

Ở triển lãm này, có thể thấy, không chỉ làm nổi bật biểu tượng linh thiêng của rồng mà các họa sĩ còn tái hiện rồng trong đời sống thật duyên dáng, sinh động. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống và kế thừa di sản rồng trong mỹ thuật của cha ông ta thời xưa, nghệ sĩ hôm nay tiếp tục sáng tạo, cùng rồng đi từ truyền thống sang hiện đại.

Trong đó, họa sĩ Vương Linh có 3 tác phẩm thể hiện chủ đề “Rồng thiền” thật ấn tượng trong những biến ảo mang màu sắc Phật giáo. Vũ Hữu Nhung thì mang đến một thế giới cổ tích bay bổng với 2 tác phẩm thể hiện chủ đề “Tiên rồng”.

Hoàng Phương Liên quyến rũ ánh nhìn với niềm vui đón năm mới “Giáp Thìn” từ đôi rồng mềm mại uốn lượn tầng cao. Nguyễn Hồng Quang lại kể chuyện “Rồng ẩn” qua chất liệu gốm khá khác lạ, độc đáo.

Riêng Lê Thiết Cương tái hiện không khí lễ hội ngày Xuân với “Rước rồng”. Và bằng tác phẩm “Cùng chơi với rồng”, Nguyễn Quốc Thắng bất ngờ đem đến hình ảnh rồng thật gần gũi, thân thiết với con người…

Miên Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tranh-rong-don-tet-post670781.html