Trắng đêm chờ tin cứu nạn vụ 5 ngư dân Phú Yên mất tích

Biết gặp nạn, anh Lợi gọi điện thoại thông báo với gia đình và cầu cứu chủ tàu cá rồi mất tín hiệu. Người thân các nạn nhân trắng đêm chờ phép màu xảy ra.

Chiều 23/12, đã hơn 16 tiếng kể từ cuộc gọi cuối của anh Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi), thuyền trưởng - người đang mất tích cùng 4 ngư dân khác trong vụ tàu cá Phú Yên gặp nạn tại vùng biển Khánh Hòa - người thân, bạn bè của các nạn nhân đều đang tập trung tại nhà chủ tàu để nghe ngóng tin mới nhất về kết quả tìm kiếm.

Trong căn nhà nhỏ của chủ tàu Trần Văn Hiệp (51 tuổi) tại xóm Rớ (phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), gương mặt ai cũng lộ rõ nét ủ rũ, lo âu. Ông Hiệp cứ đi đi lại lại, lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra để xem giờ, chờ tin tức về những người gặp nạn trên con tàu của ông.

Từ lúc nhận cuộc điện thoại của anh Lợi, ông Hiệp vẫn chưa thể nào chợp mắt, nói rằng khoảng 8h30 tối 22/12, anh Lợi gọi về báo tàu đang ở địa phận huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cách Mũi Đôi 2,7 hải lý thì bị phá nước."Với kinh nghiệm của mình, tôi trấn an mọi người bình tĩnh, cứ nhảy vào thúng thoát thân, đừng tiếc của mà bám lấy tàu. Gọi chừng 1 phút thì Lợi cúp máy, tôi chạy đi báo chính quyền địa phương, 5 phút sau gọi lại thì không liên lạc được", ông Hiệp kể.

Chủ tàu Trần Văn Hiệp mắt đỏ hoe khi nhắc đến các ngư dân mất tích. Ảnh: Minh Toàn

Ngồi cạnh ông Hiệp là ông Huỳnh Đức Thắng (60 tuổi) - cha của Lợi - nói cũng chỉ kịp nghe Lợi ú ớ thì đầu dây bên kia bị mất sóng.

Theo ông Thắng, dù anh Lợi mới 28 tuổi nhưng đã có hơn 15 năm đi biển, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lợi phải nghỉ học sớm, vươn ra biển khơi để kiếm tiền nuôi cha mẹ. "Lợi là con trai duy nhất trong nhà, mới cưới vợ hơn 5 năm và có một con gái 5 tuổi", ông Thắng rơm rớm nước mắt.

Trước đó, khoảng 21h tối 22/12, tàu cá mang số hiệu PY96121TS do anh Lợi làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên là Huỳnh Tấn Tuyền (35 tuổi), Trần Trọng Quyền (27 tuổi), Hồ Quốc Cường (26 tuổi) và Hồ Quốc Dũng (20 tuổi), đang trên đường về cảng cá Đông Tác (TP. Tuy Hòa) sau hai tháng vươn khơi đánh bắt cá ngừ đại dương. Khi đến vùng biển tỉnh Khánh Hòa, cách Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh khoảng 5km thì tàu không may bị phá nước và chìm.

Chiếc tàu cá dài 15m, công suất 400 CV trị giá 1 tỷ đồng được ông Hiệp vay ngân hàng mua để đi đánh bắt cá ngừ đại dương. Đầu tháng trước, ông Hiệp cùng 5 người trên chuẩn bị đồ dùng, nước uống, lương thực, lên tàu ra khơi bắt cá. Khi tàu vừa nổ máy chưa đi xa, ông Hiệp thấy người không được khỏe, xin ngưng chuyến biển lần này.

"Lúc đó, tôi chỉ kịp căn dặn anh em và giao cho đứa cháu Lợi làm thuyền trưởng, rồi dùng thuyền thúng bơi vào bờ. Không ngờ...", ông Hiệp kể rằng anh em vươn khơi cũng chỉ mong kiếm được nhiều cá để có tiền lo cho gia đình, hơn 50 ngày vươn khơi, mọi người vẫn thường xuyên gọi điện về, hỏi thăm tình hình sức khỏe, nhưng vì mệt mỏi sau ngày dài làm việc nên các cuộc gọi diễn ra trong thời gian ngắn.

Sau cuộc gọi báo tin dữ của anh Lợi, ông Hiệp thông báo với lực lượng chức năng rồi gọi điện về gia đình các thuyền viên động viên tinh thần và cố gắng chờ đợi cuộc tìm kiếm.

Hàng xóm đến động viên gia đình thuyền viên Trần Trọng Quyền. Ảnh: Minh Toàn

Cách nhà ông Hiệp khoảng 500m là nhà của ông Trần Văn Quan (53 tuổi) - cha của thuyền viên Trần Trọng Quyền (27 tuổi) - cũng tập trung đông người thân, hàng xóm đến động viên. Ông Quan còn bàng hoàng khi chuyến đi biển đầu tiên của con trai không ngờ xảy ra cơ sự này.

Theo ông Quan, anh Quyền làm nghề lái xe tải nhưng thất nghiệp mấy tháng nay, xin đi biển để có tiền tiêu Tết. Từ lúc con trai bắt đầu ra khơi, ông đều nhẩm đốt ngón tay tính ngày. Suốt quãng thời gian đó, cứ qua vùng có sóng, anh Quyền lại gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình.

Ông Trần Văn Quan nhớ như in ngày con trai đi biển. Ảnh: Minh Toàn

Khoảng 6h tối hôm qua, anh Quyền còn gọi điện thoại về nhà nói dự kiến sáng hôm sau có mặt, kêu gia đình chuẩn bị gà, vịt chiêu đãi. Vui mừng, ông Quan dặn vợ đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị để bồi bổ cho con trai.

"Khi được hỏi về tình hình đánh bắt thì Quyền nói tạm ổn, hỏi thăm một vài câu thì cúp máy", ông Quan nói, đến khi nghe tin dữ, ông chạy xe máy từ TP. Tuy Hòa (Phú Yên) vào huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) để tìm con, vừa đi vừa nhìn về phía biển mong có kỳ tích xảy ra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, đành quay về chờ cơ quan chức năng thông báo.

Đến 14h ngày 23/12, thông tin từ Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang triển khai tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa. Hiện, chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV - cho biết đến nay các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với cảnh sát biển tìm kiếm các ngư dân mất tích song trời tối, sóng lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm qua, vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4,0 - 6,0m.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trang-dem-cho-tin-cuu-nan-vu-5-ngu-dan-phu-yen-mat-tich-293788.html