Trấn lột còn tỏ vẻ... lịch sự!

Trong lúc đang đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón thì Đỗ Xuân Anh (1996, trú Hoàn Kiếm, Hà Nội) được một thanh niên lạ mặt tới nói 'đi ra đây anh nhờ tí'. Tuy không muốn đi, nhưng thấy kẻ lạ mặt trừng mắt, Xuân Anh đành miễn cưỡng theo qua bên kia đường. 

Trong lúc đang đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón thì Đỗ Xuân Anh (1996, trú Hoàn Kiếm, Hà Nội) được một thanh niên lạ mặt tới nói “đi ra đây anh nhờ tí”. Tuy không muốn đi, nhưng thấy kẻ lạ mặt trừng mắt, Xuân Anh đành miễn cưỡng theo qua bên kia đường. Tại đây, một kẻ lạ mặt khác, dáng cao gầy, đội mũ lưỡi trai che mặt tiếp tục “hộ tống” Xuân Anh lên taxi. Trên đường đi taxi ra khu vực vắng dân cư, kẻ đội mũ lưỡi trai lịch sự hỏi mượn ĐTDĐ hiệu Sharp trị giá khoảng 3 triệu đồng của Xuân Anh rồi bỏ túi tỉnh bơ, không cần quan tâm đến thái độ của chủ nhân.

 Hồ Trung Anh bị bắt giữ tại nhà của mẹ ruột.  

Đến đoạn đường vắng người, 2 kẻ lạ mặt “áp tải” Xuân Anh xuống taxi, tỏ vẻ quan tâm hỏi nhà ở đâu, ba mẹ làm nghề gì? Trong lúc Xuân Anh run rẩy trả lời thì một kẻ lạ mặt lục khắp người cậu để tìm tài sản. Không có gì ngoài 2 tờ 50 ngàn đồng, chúng trấn lột luôn của cậu học trò này. Xong việc, chúng lại “lịch sự” mời Xuân Anh lên taxi, chở cậu đến một ngã tư rồi thả xuống. Một kẻ lạ mặt còn “lịch sự” dặn cậu: Chờ ở đây, tí có tuyến xe buýt về lại trường đấy.

Một lúc sau, khi 2 kẻ lạ mặt khuất mắt cậu học trò mới hoàn hồn, vội vàng nhờ sự trợ giúp của người dân gần đó liên lạc về gia đình. Từ lời khai báo của Xuân Anh, 2 kẻ lạ mặt nhanh chóng được CAQ Hoàn Kiếm xác minh là Nguyễn Đức Hưng (1972) và Hồ Trung Anh (1992, đều trú Hà Nội). Hưng bị bắt khẩn cấp và khai ra 2 vụ trấn lột tương tự trước đó, còn Hồ Trung Anh bỏ trốn, bị truy nã toàn quốc. Sau một thời gian trốn quanh quẩn ở Hà Nội, đầu tháng 10-2017, Hồ Trung Anh bắt xe vào Đà Nẵng.

Cũng phải nói thêm, ba mẹ Hồ Trung Anh đã “đường ai nấy đi” từ nhiều năm trước, bản thân đối tượng cũng không được học hành, không nghề nghiệp ổn định, thường sống phiêu dạt với bè bạn, rất ít khi về nhà. Khi các mối quen biết ở Hà Nội khả dĩ có thể bám được để trốn nhưng vẫn luôn trong tình trạng nơm nớp lo bị bắt, đối tượng tìm cách trốn chạy ở địa phương khác. Tất nhiên, trong lúc rà lại các mối quan hệ ở các địa phương khác, Anh nhớ đến mẹ mình đang có gia đình khác ở Đà Nẵng. Khi dò la tìm được địa chỉ của mẹ ở Đà Nẵng, Anh âm thầm rời Hà Nội, tiếng là để “thăm” mẹ nhưng thực chất để… trốn nã.

Tại Đà Nẵng, mẹ của Anh hiện đang sống với một người đàn ông khác ở khu vực gần cầu Thuận Phước, Q. Hải Châu, nhưng lại mở một quán nhậu tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (Q. Liên Chiểu). Trong khoảng hơn 10 ngày ở Đà Nẵng, Anh không liên lạc với bất cứ ai ngoài Hà Nội, đồng thời nằm lỳ trong nhà mẹ cả ngày. Khi các TS truy nã theo dõi các mối quan hệ của Anh ngoài Hà Nội gần như “tắt bóng” thì nhận định nhiều khả năng đối tượng đã rời Hà Nội. Xác định các mối quan hệ tỉnh ngoài của Anh, các TS nhận định khả năng Anh tìm đến trú ngụ với mẹ ở Đà Nẵng là cao nhất.

Hồ Trung Anh tại cơ quan CA. 

Nhận được thông tin từ Hà Nội, các TS truy nã của CATP Đà Nẵng nhanh chóng rà soát địa bàn tìm đối tượng mới tới tạm trú, nói giọng Bắc, có da trắng, người thấp gầy. Tuy nhiên, do Anh không đăng ký tạm trú, cũng không xuất hiện bên ngoài nên việc xác minh rất khó khăn.

Chuyển sang xác minh mẹ của Anh thì lại khó khăn ở chỗ bà vào Đà Nẵng đã lâu, đã chuyển đi nhiều chỗ ở. Một thông tin từ người dân nơi ở cũ của mẹ Anh cho biết bà có mở một quán nhậu ở khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng nhưng không biết cụ thể địa chỉ. Từ thông tin mong manh đó, các TS rà soát tất cả các quán nhậu khu vực trên. Khi đã xác định được quán nhậu của bà chủ nói giọng Bắc, các TS tổ chức mật phục nhiều ngày liên tiếp nhưng vẫn không thấy Anh xuất hiện. Tổ TS nhận định hoặc Anh không tới Đà Nẵng hoặc nếu tới thì giam mình trong nhà của mẹ chứ không xuất hiện bên ngoài. Tiếp tục theo dõi, tìm ra nơi ở của mẹ Anh, các TS lại tổ chức mật phục. Quả nhiên, các TS phát hiện Anh đang trú ngụ tại đây. Từ đây, việc lên kế hoạch bắt Anh không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Giữa tháng 10-2017, Anh bị bắt, bàn giao cho CA Hà Nội, kết thúc hơn 10 ngày “giam mình” trong phòng tại Đà Nẵng.

 THÀNH NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_173598_tran-lot-con-to-ve-lich-su-.aspx