Trải nghiệm kinh hoàng ở 'Hồ bơi của quỷ'

Mới đây, cặp đôi Ryan và Kristin đã cùng nhau thực hiện một pha mạo hiểm trong chuyến tham quan 'Hồ bơi của quỷ' thuộc rìa thác Victoria ở Zimbabwe, Nam Phi.

Cặp đôi điều hành công ty thám hiểm Born To Dream Tours, nơi du khách có cơ hội thực hiện các chuyến du ngoạn kết hợp đi săn.

Kristin là người gốc Boston (Massachusetts, Mỹ), hiện đang sống ở Zanzibar. Trước đây cô từng đưa khách du lịch đi tham quan thác Victoria. Có một nhóm du khách dự định đến thăm 'Hồ bơi của quỷ' gần đây, nhưng họ đã rút lui sau khi thấy quá nguy hiểm, theo Kennedy News.

Cô chia sẻ: “Trước đây chúng tôi cũng đã đưa một số đoàn khách đến thác Victoria nhưng chưa ai trong số họ dám trải nghiệm Devil's Pool cả."

Việc tham quan thác Victoria, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới, là một mục tiêu trong danh sách của Kristin, vì vậy cô và chồng đã đến thăm nơi này vào hồi đầu tháng.

Cô chia sẻ: “Công ty mà chúng tôi hợp tác đã mời chúng tôi đến vào đầu tháng 2. Tôi và Ryan nghĩ cách tốt nhất để trải nghiệm thác Victoria là leo lên đỉnh thác”.

Trong một đoạn video, có thể thấy cặp đôi đã liều mạng nằm trên mép thác với hai tay dang ra trước mặt, khi nước chảy trên độ cao hàng trăm mét.

Kristin trông có vẻ không hề bối rối hay lo lắng, nhưng cô thừa nhận rằng việc chụp những bức ảnh này rất “căng thẳng” do “áp lực nước cực mạnh”. Và cô đặt niềm tin vào những hướng dẫn viên du lịch đang nắm chặt mắt cá chân của cô trên thác nước cao gấp hai lần thác Niagara.

Cô giải thích rằng hướng dẫn viên du lịch đã đưa từng du khách đến mép thác nước để chụp ảnh và yêu cầu mỗi người nằm sấp, còn hướng dẫn viên sẽ giữ chặt chân khách từ phía sau.

Mỗi người có khoảng 10 phút để chụp ảnh và quay video cảnh mình nằm ở rìa thác nước.

Cô nói: “Áp lực nước rất lớn nhưng nó gần như ép bạn xuống đá giống như một chiếc cốc hút tự nhiên. Điều đáng sợ là khi bạn phải nằm sấp, gục đầu xuống nước và không thể nhìn thấy hay nghe thấy gì từ hướng dẫn viên”.

Những con cá nhỏ cũng cắn vào chân cô, khiến cô sợ hãi.

Kristin chia sẻ rằng cô chưa bao giờ sợ độ cao, nhưng khi bước đến rìa 'Hồ bơi của quỷ', cô “cảm thấy tim mình như thắt lại”.

Còn Ryan lại “rất sợ” độ cao và thậm chí ban đầu còn không chắc mình có thể lên đến đỉnh thác nước hay không, nhưng anh ấy đã làm được.

Kristin nói: “Tôi nghĩ anh ấy có thể đã vượt qua nỗi sợ độ cao và đây là trải nghiệm xứng đáng để chấp nhận rủi ro. Tôi thích du lịch mạo hiểm và khi tôi nhìn thấy Hồ bơi của quỷ cách đây rất lâu, tôi biết chắc chắn mình phải tới đây”.

Theo NYP

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trai-nghiem-kinh-hoang-o-ho-boi-cua-quy-tai-mep-thac-nuoc-cao-500-met-2258422.html