Trai làng đằm mình dưới ao nước lạnh tranh nhau bắt vịt

Cứ đến ngày 12/1 Âm lịch hằng năm, hội làng Lại Yên (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại tổ chức cuộc thi bắt vịt dưới ao làng trước sân đình, thu hút rất đông người dân tới tham gia và cổ vũ.

Trò chơi bắt vịt được tổ chức vào ngày 21/2 (12 tháng Giêng) tại đầm nước trước sân đình làng Lại Yên (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) với sự tham gia của gần 30 đội thanh niên trai tráng.

Những con vịt tham gia cuộc thi được dân làng tự nguyện đóng góp cho ban tổ chức, do đó, số lượng mỗi năm có phần khác nhau.

Với mỗi chú vịt được bắt thành công, các đội sẽ được nhận giải thưởng có giá trị từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng. Đối với người dân làng Lại Yên, phần thi bắt vịt có ý nghĩa cầu mong một năm mới thủy lợi tốt lành, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt cũng như thử thách sự bền bỉ và khéo léo của người chơi.

Sau hiệu lệnh của người điều khiển cuộc thi, các thanh niên bắt đầu nhảy xuống ao để lùa và bắt vịt. Mỗi đội sẽ có 3 người tham gia cùng một lúc và 10 phút để bắt vịt lên bờ.

Tiếng reo hò, cổ vũ bắt đầu vang lên ngay khi một đội chơi xuất phát.

Tuy có tới 3 người nhưng để bắt được một chú vịt dưới nước không hề đơn giản.

Những thanh niên chia làm 3 mũi vây bắt chú vịt, từ từ tiếp cận chờ thời cơ chín muồi để có thể bắt gọn.

Việc bơi bắt vịt dưới nước diễn ra vô cùng gay cấn khi những chú vịt liên tục bay và ngụp lặn dưới nước, gây khó khăn cho các đội chơi.

Phần thi thu hút rất đông người xem.

Chung quanh ao làng chật kín chỗ đi kèm với đó là những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò náo nhiệt của các "cổ động viên" làng Lại Yên.

Một trai làng vừa túm được chú vịt và giành chiến thắng.

Được biết, trò chơi bắt vịt đã diễn ra được hàng trăm năm, truyền từ đời này tới đời khác, có những nhà 3 đời đều đã tham gia hội thi. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội đầu Xuân của xã Lại Yên.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/trai-lang-dam-minh-duoi-ao-nuoc-lanh-tranh-nhau-bat-vit-post1078159.vov