Trái đất hoang vắng không một bóng người chụp từ trên không

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kacper Kowalski từ độ cao 150 m thể hiện một trái đất vắng bóng con người trong những ngày lạnh nhất ở Ba Lan.

Vẻ đẹp hoang vắng của Ba Lan đã được ghi lại sống động từ trên không.

Nhiếp ảnh gia người Ba Lan Kacper Kowalski sử dụng dù lượn để chụp những tác phẩm này từ độ cao 150 m.

Kowalski năm nay 39 tuổi, là người vùng Gdynia, Ba Lan. Ông liên tục thay đổi địa điểm chụp ảnh hàng ngày để có được những tấm ảnh hoàn hảo, mà trong đó không hề có sự xuất hiện của con người.

Kowalski vốn là một kiến trúc sư có bằng cấp, nhưng tự nhận vẫn nhìn thế giới bằng còn mắt của nghề này, dù đã không còn theo nghề từ lâu. Ông nói: "Tôi nhìn thấy những con đường, đối xứng, hình dáng, màu sắc, và tôi thấy những hậu quả con người gây ra với môi trường".

Ông cho biết đã quan sát mối quan hệ phức tạp giữa nền văn minh con người và tự nhiên trong nhiều năm qua. Dự án mới của ông đang được trưng bày tại triển lãm có tên gọi Fade To White, trong bảo tàng Curator NewYork (Mỹ). "Hãy hình dung đến ngày khi cuộc chiến đó kết thúc, là ngày con người không còn hiện diện nhiều trên trái đất".

Kowalski không chú thích ảnh, vì ông cho rằng nội dung ảnh không quan trọng bằng những câu hỏi mà chúng đặt ra cho chúng ta.

Kowalski đã thực hiện những chuyến bay trên dù lượn trong 20 năm. Ông mô tả các chuyến bay chụp ảnh của mình như một dạng "thiền định".

Ông kể rằng: "Từ lúc khởi động đến lúc hạ cánh, tôi phải rất tập trung vào cảnh quan, vùng trời, vào một vị trí để hạ cánh khi động cơ bị hỏng... Và trên hết, tôi cũng phải dành sự tập trung vào việc chụp ảnh".

An Ngọc
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trai-dat-hoang-vang-khong-mot-bong-nguoi-chup-tu-tren-khong-post698272.html