TQ: Phát hiện kẻ giết người sau 23 năm trốn nã, thân phận gây sốc

Kẻ sát nhân trốn xa hơn 1.000km khỏi hiện trường vụ án, sống 'mai danh ẩn tích' với thân phận đặc biệt.

Li sống dưới thân phận nhà sư và được nhiều người kính trọng (ảnh: SCMP)

SCMP hôm 30/4 đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ người đàn ông họ Li – kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm từng giết 2 người ở tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc).

Các vụ án mạng xảy ra vào năm 2001. Đồng phạm của Li nhanh chóng bị bắt giữ, trong khi Li cao chạy xa bay và trốn nã suốt 23 năm.

Tới tháng 3 năm nay, cảnh sát tỉnh Chiết Giang phát hiện tung tích của Li ở tỉnh Quảng Đông (phía đông nam Trung Quốc). Li sống trong một ngôi chùa, cách hiện trường 2 vụ án giết người ở Chiết Giang hơn 1.000km.

Cảnh sát cho biết, thời điểm bị bắt giữ, Li là một nhà sư được kính trọng ở địa phương và cũng là cha của 2 đứa con.

Cuộc sống của Li cùng vợ và 2 con là bí mật, tách biệt hoàn toàn với thân phận nhà sư trong chùa.

Luật pháp Trung Quốc không cấm các nhà sư kết hôn. Nhưng theo giới luật, họ không được làm điều đó, theo SCMP.

Cảnh sát ập vào căn hộ của Li khi ông ta đang ngủ. Ban đầu, Li phủ nhận mọi cáo buộc nhưng cuối cùng nhận tội.

Theo cảnh sát tỉnh Chiết Giang, sau khi gây án, Li trốn về quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên, sau đó di chuyển tới tỉnh Hồ Nam. Tại Hồ Nam, Li nhặt được chứng minh thư của một người đàn ông họ Liu và sử dụng danh tính này.

Để trốn nã, Li theo học một trường cao đẳng Phật giáo và tới năm 2008 thì tới Quảng Đông tu hành. Mỗi khi ra ngoài, Li cải trang rất kỹ. Ông ta cũng cho lắp đặt camera khắp ngôi chùa.

Li đã không liên lạc với người thân ở Tứ Xuyên suốt 23 năm.

Những tình tiết kì lạ của vụ án khiến cư dân mạng Trung Quốc “bị sốc”, theo SCMP.

“Ông ta đã đạt được nhiều thứ trong khi là một kẻ bị truy nã”, một người bình luận.

“Quá li kì. Ngay cả những cuốn tiểu thuyết và phim cũng không bằng”, một người khác viết.

Vương Nam - SCMP

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tq-phat-hien-ke-giet-nguoi-sau-23-nam-tron-na-than-phan-gay-soc-a661640.html