TP.HCM: Yên bình buổi chiều 30 Tết

Khác lạ với sự nhộn nhịp, hối hả của điểm chợ hoa tết, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân Giáp Thìn 2024 ở Tao Đàn, Phú Mỹ Hưng, … các con đường, góc phố tại TP.HCM vắng vẻ, thưa thớt, mang không khí yên bình buổi chiều 30 Tết.

Chiều ngày 9-2 (tức 30 Tết Giáp Thìn 2024) trong khi các khu chợ truyền thống, chợ hoa xuân vẫn nhộp nhịp tấp nập người, xe mua bán thì các con đường, góc phố tại TP.HCM vắng vẻ, thưa thớt mang không khí yên bình buổi chiều 30 Tết, tạo cảm giác sảng khoái, dễ chịu cho người dân.

Khu vực vòng xoay Tháp Đồng hồ Đa Kao lác đác vài phương tiện

Mọi người thường truyền miệng rằng mỗi dịp lễ, tết TP như được trở về với cuộc sống bình dị, chậm lại không còn cảnh chen chúc trên đường phố, hối hả người đi học, kẻ đi làm hay kẹt xe thường thấy.

Cầu vượt ngã 4 Hàng Xanh thưa thớt xe cộ trong chiều 30 tết.

Nhịp sống hối hả, phố xá đông đúc được thay bằng sự yên ả, bình dị trong ngày cuối cùng của năm cũ.

Tại khu vực vòng xoay Tháp Đồng hồ Đa Kao (Quận 1), cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chỉ còn lác đác vài xe ô tô, xe máy trên đường.

Đường Nguyễn Đình Chiểu dẫn ra khu vực Hồ Con Rùa.

Tại các công viên như 23-9 (Quận 1), Hồ Con Rùa (Quận 3) không còn cảnh người dân đua nhau đi du xuân, chụp ảnh hay các bạn trẻ họp mặt chuyện trò.

Lác đác người ghé thăm những địa điểm nổi tiếng vẫn thường hay đông đúc.

Bạn Phan Thục Oanh (quận Tân Bình) cho biết, những ngày trước dù được nghỉ học sớm nhưng bạn chưa ra đường đi chơi, đi chụp ảnh tết vì biết rằng lúc đó nơi nào cũng đông đúc, chen lấn.

“Mình hay nói vui rằng mình không có về quê ăn tết như người khác, tại vì mình được sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Lễ, tết mình mới có cảm giác “quê mình” được yên bình, trong veo như các bạn ở quê hay chia sẻ”.

Khung cảnh trước Dinh Thống Nhất yên bình buổi chiều 30 tết.

“Buổi chiều 30 tết làm cho mình sống chậm lại. Ngồi ngắm nhìn phố xá, người đi chơi tết không hối hả, không phải lúc nào mình cũng có cảm giác này nên mình đang tranh thủ tận hưởng sự yên bình, trong veo của ngày cuối cùng năm cũ”.-chị Phạm Lương Hiểu Hân (quận Tân Bình) cho hay.

Du khách quốc tế ngắm nhìn quang cảnh yên bình của TP.HCM ngày cuối năm.

Đường Phạm Ngọc Thạch nơi được người dân check in nhộn nhịp trước đó nay vắng vẻ, thanh bình.

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-yen-binh-buoi-chieu-30-tet-post775884.html