TP. HCM: Nỗi lòng cha mẹ trong ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập

Thời tiết TP.HCM nắng nóng gay gắt trong ngày đầu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Giữa lúc các em căng sức hoàn thành bài thi, thì bên ngoài trời nắng 35 độ C, nhiều bậc phụ huynh lo lắng chờ đợi.

Trước cổng trường THCS Linh Trung, TP.HCM, đông phụ huynh đứng, ngồi chờ con, dù tia UV trong ngày 11/6 ở ngưỡng báo động đỏ.

Bà HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH - Phụ huynh thí sinh: “Mình nói với con là sẽ đi về, nhưng thật ra mình ở đây. Nói vậy để nó yên tâm, chứ nó nói mẹ ở ngoài đây con lo, con phập phồng lắm.”

Từ Hà Nội vào TP.HCM, công việc tại khu chế xuất của vợ chồng anh An chiếm hết thời gian. Kỳ thi này của con khiến anh lo lắng.

Anh VŨ HỒNG AN – Phụ huynh thí sinh: “Trong quá trình học, mình thấy thay đổi nhiều chương trình, mình không biết con học đến đâu nên cũng lo lắng nhiều.”

Với anh Toản, anh chọn cách tạo tâm lý thoải mái để giúp con bình tĩnh, dễ dàng hoàn thành bài thi, xử lý tình huống khó trong đề.

Anh ĐẶNG QUỐC TOẢN – Phụ huynh thí sinh: “Tối qua, con tôi về bảo có mấy học sinh phải đi viện, vì áp lực kỳ thi. Mình bảo con phải cố gắng, thi như chuyển cấp chứ không có vấn đề gì áp lực, bố mẹ không tạo áp lực. Nếu thấp thì xuống cơ sở 2, thế thôi.”

Đề thi năm nay có câu hỏi phân hóa, nhằm đánh giá, lựa chọn học sinh phù hợp với các trường THPT. Nếu trượt, thí sinh vẫn có thể học tại trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Thực hiện : Khánh Hà Hữu Bình Phạm Quyền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tp-hcm-noi-long-cha-me-trong-ngay-dau-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-cong-lap