TP.HCM: Những khoảnh khắc chỉ có sáng mùng 1 Tết

Không còn sự náo nhiệt và ồn ào thường thấy, đường phố ở TP.HCM vắng lặng, yên bình trong ngày mùng 1 Tết.

Sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn, đường phố TP.HCM không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc như thường thấy. Phần lớn tuyến đường ở trung tâm như Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai ít phương tiện di chuyển hơn mọi ngày. Không khói bụi, không còi xe ồn ã, không tắc đường...

Trong ảnh, đoạn đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) vốn là nơi đông đúc xe cộ qua lại tạm vắng những người con đến từ nhiều tỉnh, thành sau một năm dài mưu sinh, học tập.

Tương tự, đường Lý Thái Tổ (quận 10) cũng tĩnh lặng vào buổi sáng thay vì tiếng còi xe inh ỏi hay văng vẳng âm thanh rao vặt của người bán hàng.

Đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) thường xuyên xảy ra ùn ứ các phương tiện lưu thông mọi ngày trở nên khác lạ.

Người dân thành phố chạy xe chậm rãi trên đường Lê Lợi (quận 1), tận hưởng không gian yên bình những ngày đầu năm.

Quang cảnh được chụp trên phố đi bộ Bùi Viện (quận 1), nơi vốn náo nhiệt nhưng nay ngày đầu năm mới cũng trở nên yên ắng.

Các hàng quán trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) đều đóng cửa.

Cầu Ông Lãnh (quận 1) vắng du khách trong và ngoài nước qua lại.

Giữa tiết trời mát mẻ, se lạnh dễ chịu, người dân thành phố diện những bộ đồ mới rực rỡ sắc màu, ra đường đón không khí mùa xuân tràn trề khắp các nẻo đường, góc phố.

Một người dân cho biết hôm nay không cần chen chúc để chụp ảnh, trong khi những ngày giáp Tết rất đông người đến chụp và du xuân.

“Ai ai cũng trở về quê đoàn tụ cùng gia đình, nhiều người không phải đi làm sáng sớm nên Sài Gòn trở về với bình yên vốn có. Trong năm được mấy ngày như vậy đâu nên mình cũng phải tận hưởng không khí một chút”, bạn Phương Uyên nói.

Chí Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-nhung-khoanh-khac-chi-co-sang-mung-1-tet-192240210074926476.htm