Torres lại gây thất vọng: Thay tóc, không đổi được vận

(Thethaovanhoa.vn) - Một thực tế hiển nhiên là với những món đồ đắt tiền nhưng hay trục trặc, người ta sẽ có tâm lí tiếc rẻ, cố gắng sửa chữa những sai sót, và kiên nhẫn với hy vọng rồi món đồ đó sẽ hoạt động trơn tru, xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Torres (trái) tiếp tục trải qua một ngày thi đấu thất vọng

Torres đến Chelsea với cái mác 50 triệu bảng, số tiền kỉ lục của bóng đá Anh. Đổi lại, chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Abramovich kiên nhẫn chờ đợi anh sẽ trở lại là chính mình, và mỗi lần thay HLV, ông lại mong người đó có thể làm hồi sinh tiền đạo người Tây Ban Nha. Các HLV của Chelsea, từ Ancelotti(ở mùa giải 2010-2011), Villas-Boas, Di Matteo, chỉ Di Matteo thành công, một phần là vì ông đã biết sử dụng Torres một cách hợp lí. Những cổ động viên của Chelsea thì khỏi nói, họ có thể rất thất vọng với anh, nhưng khi Torres ghi bàn, họ lại khấp khởi chờ đợi được thấy “El Nino” đích thực. Tiếc thay, những ngày tháng đẹp nhất của anh có lẽ đã nằm lại ở Anfield.

Trong trận đấu với Arsenal vào hôm qua, người ta không nhìn thấy mái tóc vàng của Torres. Mái tóc cắt ngắn của Torres nhìn trông khá lạ mắt, trông anh bớt “đẹp trai” hơn, góc cạnh hơn. Có vẻ như những sự thất vọng trong thời gian qua đã khiến Torres muốn thay đổi bản thân. Chỉ có điều, cái Torres cần thay đổi không phải là mái tóc vàng lãng tử của anh, mà là phong cách thi đấu.

Nếu nhìn vào những con số thống kê, đây là mùa giải tốt nhất của Torres từ khi chuyển sang Chelsea. Anh đã ghi được 14 bàn sau 35 trận ra sân ở mùa giải năm nay trên tất cả các mặt trận, nhiều hơn 2 mùa trước cộng lại. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ. Sau khi Drogba ra đi, Torres là lựa chọn số một trên hàng công của Chelsea ở mùa giải năm nay, và mọi người kì vọng đó là cơ hội để anh khẳng định mình. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là một Torres nhạt nhòa, vô duyên, và bất lực.

Sự kiên nhẫn với Torres đã đến giới hạn

Trận đấu với Arsenal hôm qua cũng không phải là ngoại lệ. Torres vẫn được ưu ái đá chính, dù Demba Ba đã thi đấu rất ấn tượng kể từ khi đặt chân đến Stamford Bridge. Trong hiệp một, Torres đã có một cơ hội rất thuận lợi từ pha đá phạt của Mata, nhưng chân sút người Tây Ban Nha lại dứt điểm rất cẩu thả. Khả năng dứt điểm của Torres đã kém đi rất nhiều khi chuyển sang Chelsea. Tệ hơn, Torres bây giờ cực kì thiếu quyết đoán. Hiệp 2, có hai tình huống Torres có bóng rất trống trải. Tốc độ của tiền đạo mang áo số 9 là rất tốt, nhưng đến tình huống quyết định. Anh lại chần chừ, một tình huống đẩy bóng quá dài, và một tình huống căng ngang không tốt, để cơ hội trôi qua. Torres còn có một cú sút không mấy nguy hiểm nữa, trước khi rời sân để nhường chỗ cho Demba Ba ở phút thứ 80 của trận đấu.

Lại một trận nữa, Torres rời sân với vẻ mặt thất vọng và cái đầu cúi gằm. Nhưng còn có thể trách ai được đây? Benitez đã quá ưu ái Torres. Chỉ sau 4 trận, Demba Ba đã ghi được 3 bàn (không tính trận gặp Arsenal), con số mà Torres cần tới… 26 trận mới đạt được. Ở thời điểm hiện tại, Demba Ba hơn Torres về mọi mặt: tốc độ, sức mạnh, khả năng săn bàn, quyết tâm, nỗ lực, phong độ và cả tinh thần nữa. Con số 7 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra có lẽ là quá hời. Nhưng Benitez, có lẽ vì vẫn tin rằng cậu học trò cũ có thể trở lại là El Nino bùng nổ ở Liverpool ngày nào, vẫn cho Torres cơ hội đá chính đều đặn.

Dường như còn ở lại Chelsea, Torres sẽ vẫn vật vờ như thế này. Trong ngắn hạn, Ba có thể sẽ đẩy Torres lên ghế dự bị. Còn cuối mùa, sẽ là Falcao, Higuain, hay một chân sút đẳng cấp nào đó, thay thế hẳn tiền đạo người Tây Ban Nha. Một món hàng dù có đắt tiền đến mấy, nếu không thể sử dụng được nữa, cũng phải bỏ đi thôi!

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-anh/torres-lai-gay-that-vong-thay-toc-khong-doi-duoc-van-n20130121031149545.htm