Tom Hicks: "Liverpool đã làm tôi bị tổn thương!"

(VTC News) - Sau khi chính thức bị “đá” ra khỏi Anfield, Hicks đã đăng đàn tố cáo Liverpool gây tổn thương nghiêm trọng cho ông cũng như gia đình ông.

Cuối cùng thì bộ phim dài tập về mối tình tay ba giữa Liverpool - NESV - Hicks & Gillett cũng đã khép lại với một cái kết có hậu. John W Henry chính thức trở thành ông chủ mới của sân Anfield trong niềm vui sướng khôn cùng của tất cả những người yêu mến đội bóng áo đỏ. Số tiền 144 triệu bảng thua lỗ cùng với sự khinh ghét của các CĐV chính là “phần thưởng” cho 3 năm "vất vả" của bộ đôi Tom Hicks & George Gillett cùng với đội bóng thành phố cảng nước Anh. Trả lời phỏng vấn Sky Sports News về cảm nhận của mình sau khi thương vụ sang tên quyền sở hữu Liverpool hoàn tất, Tom Hicks đã không thể che dấu sự thất vọng tột cùng của mình: “Sốc. Suy sụp. Thất vọng. Tôi thật sự rất thất vọng”. 3 năm tuy không phải là một quãng thời gian quá dài song cũng đủ để khắc sâu trong lòng nhà tài phiệt người Mỹ những kỉ niệm khó phai và vì vậy thật là khó cho ông khi phải nói lời chia tay với nơi mà mình đã từng một thời gắn bó. Nếu có ai đó tin vào điều này thì chắc hẳn sẽ phải rất thất vọng với những phát biểu tiếp theo của Hicks: “Nó đã làm tổn thương gia đình tôi một cách nghiêm trọng. Liverpool là một tài sản rất có giá trị mà gia đình tôi đã bị đánh cắp trong một cuộc lừa đảo mang tầm vóc sử thi. Tôi thật sự rất thất vọng về điều này”. Cũng theo Hicks, thất bại mà ông phải đón nhận ngày hôm nay chính là kết quả của một kế hoạch đã được chuẩn bị từ cách đây vài tháng: “Điều này đã được lên kế hoạch từ cách đây vài tháng. Tôi không thể đi vào chi tiết song tôi có thể khẳng định một khoản tiền đã được chuẩn bị để có thể trả cho ngân hàng Hoàng gia Scotland. Nhưng tất cả bọn họ, RBS, chủ tịch, các nhân viên đều đã chống lại chúng tôi. Họ là những người mà tôi đã coi như bạn bè, là những người mà tôi tin rằng họ tuyệt đối trung thành với mình, song sự thật thì tôi đã nhầm”. Bên cạnh đó, Hicks cũng lên tiếng kêu oan cho việc ông cùng với ông bạn già Gillett đã không chịu đầu tư, chăm chút cho đội bóng mà ông coi như báu vật này: “Chúng tôi đã đầu tư 300 triệu bảng vào các cầu thủ và một nửa trong số đó được dùng vào việc chuyển nhượng. Tôi nghĩ đây là con số lớn thứ 2 hoặc thứ 3 ở Premier League. Chúng tôi không thể kết thúc mùa giải được như mong muốn, đó là lỗi của Rafa, không phải là lỗi của chúng tôi”. Để bảo vệ cho ý kiến của mình, nhà tài phiệt đến từ nước Mỹ còn lấy dẫn chứng ở một bài báo mà ông này đã đọc, theo đó, Sir Alex đã khẳng định rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha Benitez đã được cung cấp tiền hơn những HLV khác ở Premier League và việc Liverpool thất bại chỉ là do HLV của Inter đã mang về những cầu thủ kém chất lượng. Cùng với đó, Tom Hicks còn cho biết ông không thể hiểu tại sao các CĐV lại tức giận với mình trong khi tất cả những gì ông và chiến hữu của mình đã cố gắng làm là tìm kiếm cho Liverpool một ông chủ mới cỡ ông chủ của Man City, người sẽ có thể sẵn sàng chi trả cho một sân vận động mới hiện đại và đưa đội chủ sân Anfield trở thành CLB hàng đầu thế giới. Và mặc dù thương vụ với phía NESV đã hoàn tất song Hicks vẫn khẳng định quyết tâm theo kiện đến cùng, cốt là để “công lý” được đưa ra ánh sáng. Minh Minh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-265350/the-thao/tom-hicks-liverpool-da-lam-toi-bi-ton-thuong.htm