Tôi lái xe đưa gia đình phượt 10 quốc gia

Road-trip mang lại sự tự do, tự chủ trong hành trình. Ngoài ra, trải nghiệm này là cách lý tưởng để chúng tôi gắn kết các thành viên trong gia đình.

Đam mê road trip của gia đình tôi bắt đầu từ năm 2016 với hành trình chạy xe hơn 1.000 km, kéo dài 14 ngày từ Nam ra Bắc.

Thay vì đi tàu hỏa, máy bay, tôi có sở thích lái ôtô, chở cả gia đình khám phá địa điểm du lịch (road trip). Tôi là Nguyễn Bình Nam, 41 tuổi, sinh sống tại TP.HCM. Năm mới 2024, chúng tôi đặt mục tiêu chinh phục khu vực Nam Phi.

Trước đó, cả nhà tôi đã cùng nhau đi qua 30 tỉnh thành của Việt Nam và 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Pháp, Italy, Thụy Sỹ, Hy Lạp, Mỹ, Australia. Chuyến ngắn nhất kéo dài 10 ngày, chuyến dài nhất lên đến 22 ngày.

Hành trình khám phá thế giới bằng ôtô của chúng tôi bắt đầu từ chuyến du lịch ngắn ngày từ TP.HCM ra Đà Nẵng. Sau đó, tôi đặt mục tiêu mỗi năm đưa gia đình đi road trip 2 chuyến gần dưới 3 ngày và 1 chuyến xa trên 10 ngày.

Mang nồi cơm điện chinh phục 4 nước châu Âu

Tháng 11/2018, gia đình tôi bắt đầu hành trình 22 ngày đến Pháp, Italy, Thụy Sĩ và Hy Lạp. Italy là đất nước khiến tôi ấn tượng nhất. Quốc gia này có số lượng di sản được UNESCO công nhận nhiều nhất trên thế giới. Tại đây, chúng tôi cùng nhau khám phá quảng trường La Mã, đài phun nước Trevi, tháp nghiêng Pisa…

Tháng 11/2018, tôi bắt đầu hành trình 22 ngày đến 4 nước châu Âu.

Từ thành phố Bolzano đến thị trấn Cortina d'Ampezzo, các cung đường đèo ngoằn ngoèo được bao quanh bởi các ngọn núi phủ tuyết trắng nổi tiếng như Croda da Lago, Nuvolau, Cinque Torri, Cristallo, Sorapiss, Faloria... đẹp mê mẩn.

Tất nhiên, hành trình road trip không phải lúc nào cũng thuận lợi. Không quen xe thuê, lạ đường, không biết ngôn ngữ bản địa là những khó khăn tôi gặp phải trong chuyến đi.

Gia đình tôi luôn đem theo một nồi cơm điện nhỏ và chuẩn bị các món gọn nhẹ trên xe ôtô.

Tại Italy, do chưa quen xe, tôi loay hoay không tìm được nút bật đèn khi đi vào hầm chui. Khi đó, vợ con đang ngủ, hầm lại tối thui, tôi đành chấp nhận chạy liều vài km qua đoạn đó với đèn sương mù mặc định, mồ hôi đổ như tắm vì sợ.

Đáng nhớ nhất, tôi vốn bị IBS (hội chứng ruột kích thích), không ăn được phô mai, sữa. Tại châu Âu, không có toa kê đơn từ bác sĩ, tôi không mua được thuốc nên đành bấm bụng ăn bánh mì qua ngày. Kết quả, tôi sụt tới 6kg chỉ trong 3 tuần.

Từ đó, trong các chuyến đi khác, tôi luôn đem theo một nồi cơm điện nhỏ và chuẩn bị các món gọn nhẹ như ruốc, đồ hộp, trứng gà... Buổi sáng trước khi khởi hành, chúng tôi dậy nấu cơm, check-out khách sạn và mang luôn nồi cơm vào xe.

Gõ cửa 20 khách sạn ở Australia

Tháng 1/2019, gia đình tôi lái xe 21 ngày chinh phục nước Mỹ. Chúng tôi phượt một vòng bang California, lái xe qua các con dốc tại San Francisco, qua sa mạc Thung lũng Chết (Death Valley), sòng bài Las Vegas và vùng biển San Diego đầy nắng.

Gia đình tôi ấn tượng nhất với Thung lũng Chết, một sa mạc khô cằn nằm giữa bang California và Nevada, nơi nóng nhất ở Bắc Mỹ.

Các hẻm núi sa thạch tại đây nhấp nhô, uốn lượn. Tôi lái xe giữa hai thái cực thiên nhiên khác biệt. Bên trái là vách núi hùng vĩ, đầy gió, tuyết. Bên phải là bầu trời xanh ngát, yên tĩnh. Tôi nhớ lần đó khi đứng check-in, có 2 chiếc máy bay của doanh trại gần đó hạ cánh ngay phía sau lưng khiến tôi phải thót tim, cảnh tượng y như trong phim vậy.

Gia đình tôi tiếp tục lái xe chinh phục nước Mỹ và Australia.

Sau 2 năm tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, tháng 8/2023, 4 người chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá Australia. Gia đình tôi không có thói quen lên kế hoạch chi tiết trước mỗi chuyến đi. Mỗi buổi tối, tôi sẽ đọc sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, tìm kiếm trên Google để xem ngày mai đi đâu. Tôi không biết trước đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu, mà thường tìm khách sạn gần nhất để vào khi trời sập tối. Mọi thứ diễn ra linh động, đi đến đâu tính tới đó.

Tuy nhiên, điều này đôi khi khiến gia đình tôi gặp khó khăn.

Tôi nhớ hôm đó vào khoảng 22h, chiều xe từ Sydney đi Melbourne do ham kiếm kangaroo mà chúng tôi vi vu đến khi trời tối mịt. Kết quả, không còn khách sạn nào trên ứng dụng để đặt phòng, tôi phải gõ cửa 20 khách sạn. May sao, chúng tôi đã được một khách sạn đồng ý cho ở lại vì mang theo trẻ em.

Chuẩn bị ngân sách theo tỷ lệ

Chi phí cho chuyến đi phụ thuộc rất nhiều vào định hướng của mỗi gia đình như muốn ăn ở đâu, nghỉ thế nào cho phù hợp nhất.

Tôi thường áp dụng tỷ lệ 2:2:3, gồm chi phí ăn uống, thuê xe ôtô và khách sạn cho các chuyến đi của gia đình mình. Tại châu Âu và Mỹ, chi phí tổng cộng khoảng 200 triệu đồng/chuyến. Vé máy bay đi Australia rẻ hơn và di chuyển ít hơn, nên gia đình tôi tiêu tốn khoảng 100 triệu đồng.

Để thuê được ôtô tự lái ở nước ngoài, tôi cần sở hữu bằng lái B2 có tiếng Anh, bằng này có thể đi được 85 quốc gia. Ngoài ra, tôi cũng cần có giấy phép lái xe quốc tế do Tổng cục Đường bộ cấp.

Tỷ lệ phân bổ tài chính 2:2:3 thường áp dụng cho các chuyến đi.

Giá thuê xe ở châu Âu và Mỹ không chênh lệch nhau nhiều, dao động 60-120 USD/ngày tùy loại xe với đầy đủ bảo hiểm. Thuê xe ngắn ngày sẽ đắt hơn thuê dài ngày. Nếu thuê trên một tuần thường được giảm giá khoảng 30%.

Ngoài ra, đi nước ngoài vào các dịp lễ, Tết trong nước giúp tiết kiệm được thời gian nghỉ phép. Chúng tôi thường ưu tiên mua vé máy bay nghịch mùa để được giá rẻ vào thời gian đầu thu hoặc cuối xuân.

Thu Trang

Ảnh: Nguyễn Bình Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/toi-lai-xe-dua-gia-dinh-phuot-10-quoc-gia-post1460002.html