Tôi đến quốc gia nhỏ nhất thế giới

Nằm trong lòng thành Rome (Italy), Vatican có diện tích chỉ 0,49 km2 và dân số hơn 800 người. Nơi đây sở hữu loạt công trình đáng kinh ngạc và tác phẩm hội họa lừng danh.

Đặt chân đến Vatican, tôi không quá ngạc nhiên khi chứng kiến hàng nghìn người tập trung xếp hàng tham quan ở đây, bởi Vatican là thành phố được công nhận là một quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất trên thế giới nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và những điều kỳ bí, bất ngờ.

Tôi là Nhị Đặng, một người bình thường đam mê du lịch. Với tôi, cuộc sống mỗi người vốn là một thước phim, tôi muốn cuộc đời mình là một thước phim muôn màu. Vì vậy, tôi xê dịch và kể chuyện cuộc sống qua khung hình.

Nhìn từ trên cao, Quảng trường Thánh Peter nguy nga, tráng lệ hiện ra với thiết kế ôm trọn lấy ngôi mộ của vị Thánh Peter vào lòng. Thành phố Vatican với kiến trúc mái vòm, những hàng cột, lối hành lang làm tôi hình dung đến cảnh trinh thám, rượt đuổi trong phim Thiên Thần và Ác quỷ của Dan Brown. Để lên mái vòm của tòa thánh cùng tên ngắm toàn cảnh, du khách phải mua vé với giá từ 8-10 euro/lượt. Đường lên khá hẹp và đông, các bạn nên chuẩn bị nước uống và thức ăn nhanh vì thời gian tham quan khá lâu và đi bộ nhiều.

Bảo tàng Vatican, địa điểm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nơi có 12 nhà trưng bày và 5 hành lang được chia thành 25 tiểu mục lưu giữ những kiệt tác của nhà danh họa Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci... và bộ sưu tập các nền văn minh La Mã, Hy Lạp và Ai Cập. Đến đây, các bạn đừng quên ghé thăm Nhà nguyện Giáo hoàng Sistine nơi trần và tường lưu giữ 2 bức họa "Sáng thế kỷ" và "Sự phán xét cuối cùng" được Michelangelo thực hiện.

Bên cạnh những kiệt tác nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng, bảo tàng còn thu hút du khách bởi kiến trúc đậm chất cổ kính với chiếc cầu thang hình xoắn ốc do Giuseppe Momo thiết kế năm 1932, những mái vòm cong kéo dài bất tận được trang trí hàng trăm bức họa cầu kỳ, tráng lệ.

Tọa lạc tại Viale Vaticano (Rome), bảo tàng thu hút đông đảo khách du lịch và các tính đồ hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đến đây khám phá kho tàng nghệ thuật vô giá mà rất nhiều đời Giáo hoàng đã tạo dựng trong nhiều thế kỷ. Du khách yêu thích nghiên cứu có thể dành cả ngày tham quan ở đây. Địa điểm đóng cửa vào chủ nhật.

Đến Vatican, Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (St. Peter) là địa điểm không thể bỏ qua. Công trình có hình dạng như một cây thập tự dài 213 m, chỗ rộng nhất lên tới 137 m, với tổng diện tích gần 1.700 m2. Bên trong Thánh đường toát lên vẻ lộng lẫy, bề thế từ những chi tiết nhỏ nhất.

Nhắc đến kiến trúc của Nhà thờ St. Peter không thể kể đến công trình mái vòm độc đáo, được trang trí bằng hoa văn, phù điêu bằng đá hoa cương chạm trổ tinh xảo giúp tôn lên vẻ nguy nga, tráng lệ của công trình, để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Khi đến Vatican, du khách dễ dàng gặp “The Swiss Guard” - đội vệ binh người Thụy Sĩ. Trong bộ quần áo đầy màu sắc theo phong cách thời phục hưng, họ bắt đầu bảo vệ giáo hoàng từ năm 1506. Đội quân này thường xuyên đi tuần và canh phòng cẩn mật cho cả thành quốc Vatican. Họ được huấn luyện bài bản, có sức mạnh, kỷ cương và là những tay thiện xạ. Tất nhiên, các thành viên trong đội đều là người Thụy Sĩ.

Buổi chiều, tôi dành thời gian dạo quanh bờ sông ngắm hoàng hôn với đàn hải âu chao lượn xõa bóng trên những tòa nhà cổ kính. Nằm trong lòng thành Rome, du khách có thể kết hợp khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng khác cạnh Vatican như đấu trường La Mã, đài phun nước Trevi, đền Pantheon, lâu đài Castillo Sant’Anglelo...

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: Nhị Đặng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-den-quoc-gia-nho-nhat-the-gioi-post1470385.html