Tôi có nên nói cho con về bố mình khi mối quan hệ không thể công khai?

Trước đây vì yêu anh, tôi chấp nhận tất cả, kể cả làm tiểu tam. Nhưng giờ anh đã nghỉ hưu, công việc không bị ảnh hưởng nhiều nên tôi muốn công khai anh là bố của con mình

Tôi làm mẹ đơn thân đã 10 năm nay. Con tôi có bố nhưng tôi phải giấu kín vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.

Trước đây, tôi gặp anh rồi yêu khi anh đã có gia đình và giữ vị trí khá quan trong trong công ty nên chúng tôi thống nhất không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Trước khi yêu anh, tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến hôn nhân. Anh đúng là người tôi muốn sống cả đời nhưng ông trời như thử thách tôi vì anh đã có gia đình. Vì yêu anh, tôi chấp nhận tất cả, kể cả việc làm người trong bóng tối.

Vì yêu anh, tôi chấp nhận tất cả, kể cả làm tiểu tam (ảnh minh họa)

Khi tôi có bầu, vì sợ ảnh hưởng đến anh nên tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Anh chu cấp cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Tôi bằng lòng với cuộc sống như vậy nhưng con càng lớn, tôi càng thương con vì không có gia đình đủ đầy như chúng bạn. Con cũng nhiều lần hỏi về bố nhưng tôi tìm cách lảng tránh và dần dần nó như an phận với việc không có bố.

Mới đây, anh đã nghỉ hưu nên tôi nung nấu ý định công khai bố của con vì không làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa. Tôi muốn con có một người bố đúng nghĩa, còn tôi dù không cưới hỏi nhưng cũng không phải lén lút gặp anh như trước. Nhưng tôi lại ngại không biết anh có chấp nhận khi tôi làm như thế hay không vì từ trước tới giờ anh là người trọng danh dự, anh không muốn có điều tiếng về bản thân.

Tôi mà bàn với anh chắc chắn anh không đồng ý, nhưng cứ sống như thế này tôi thương con quá, có bố mà cũng như không. Tôi phải làm gì bây giờ để con tôi được công khai nhận bố mà mọi chuyện vẫn tốt đẹp như cũ?

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/toi-co-nen-noi-cho-con-ve-bo-minh-khi-moi-quan-he-khong-the-cong-khai-post1094706.vov