Tôi bán thơ, lấy tiền mua sữa cho con

Với trách nhiệm của một người cha và một người chồng, tôi muốn làm điều gì đó để nuôi sống vợ con. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi mà thân tôi nằm liệt một chỗ. Ngoài việc viết văn thơ ra thì tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi biết khi đăng bài viết này có nhiều người sẽ không thích vì tôi suốt ngày cứ bán thơ văn mà thơ văn có ăn được đâu. Nhưng thôi, ai nghĩ sao cũng được tôi chỉ bán những gì mà tôi có để nuôi vợ con tôi. Vì thế, tôi mong mọi người có thể mua cho tôi 1-2 quyển thơ

TÔI

Sinh ra tôi cũng bình thường

Một cơn sốt nặng liệt giường đến nay

Tuy rằng tôi có chân tay

Thế nhưng chỉ để trưng bày mà thôi

Tôi không đứng tôi chẳng ngồi

Tồi nằm một chỗ suốt đời quạnh hiu

Tôi cô đơn những sớm chiều

Duyên kia tình ấy bao nhiêu nỗi sầu

Tôi thao thức những đêm thâu

Tôi lo nghĩ đến tóc đầu xác xơ

Tôi có vợ với con thơ

Nhưng không hạnh phúc giống như bề ngoài

Tôi thân hình chẳng giống ai

Nửa người nửa ngợm suốt ngày nằm co

Đời tôi như một con đò

Lênh đênh nào biết bến bờ là đâu

Tôi là năm tháng dãi dầu

Mẹ cha cơ cực gầm cầu bến xe

Tôi như xác những con ve

Phơi mình trong buổi nắng hè chói chang

Tôi đầu xóm tôi cuối làng

Tôi đời cõi tạm xác phàm phù du

Tôi là một sớm mùa thu

Bay về đất phật vĩnh từ trần gian

Vũ Đức Nguyên

HẠNH PHÚC TRONG MƠ

Hạnh phúc tôi đang có chắc rằng sẽ có rất nhiều người đàn ông mơ ước tôi có một người vợ đẹp và người con trai xinh xắn. Đối với một người đàn ông khuyết tật như tôi thì đó là một thứ hạnh phúc không có thứ nào tả được.

Tôi với vợ tôi tính cả thời gian quen nhau và đến khi có cháu Happy thì thời gian cũng chỉ vỏn vẹn trong ngót nghét 2 năm. Nhưng có hạnh phúc nào mà không phải vượt qua chông gai. Thân là trụ cột của một gia đình nhưng tôi lại không có khả năng lao động vì tôi bị sốt bại liệt khi chưa tròn 1 tuổi. Vợ tôi đến với tôi là tình thương nhiều hơn là tình yêu, vợ đồng cảm với hoàn cảnh của tôi. Tôi luôn biết ơn điều đó và trân trọng tình cảm của vợ dành cho tôi.

Tuy nhiên, với trách nhiệm của một người cha và một người chồng tôi muốn làm điều gì đó để nuôi sống vợ con. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi mà thân tôi nằm liệt một chỗ. Ngoài việc viết văn thơ ra thì tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi biết khi đăng bài viết này có nhiều người sẽ không thích vì tôi suốt ngày cứ bán thơ văn mà thơ văn có ăn được đâu. Nhưng thôi, ai nghĩ sao cũng được tôi chỉ bán những gì mà tôi có để nuôi vợ con tôi. Vì thế, tôi mong mọi người có thể mua cho tôi 1-2 quyển thơ hoặc copy bài viết về bán hộ sách giúp tôi để tôi có thể trang trải cuộc sống.

Nếu ai có lòng mua thơ xin để lại địa chỉ và số điện thoại rồi chuyển tiền vào STK : 0919170345-MB-bank-CTK: Vũ Đức Nguyên. 100k/ 1 cuốn-free ship toàn quốc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũ Đức Nguyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/toi-ban-tho-lay-tien-mua-sua-cho-con-a24871.html