Toàn cảnh vụ cô gái bị sát hại, phân xác phi tang xuống sông Hồng

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Tạ Duy Khanh, nghi phạm sát hại, phân xác phi tang chị H.Y.N – Á khôi một cuộc thi sắc đẹp và là người mẫu tự do.

Khoảng 12h30 ngày 13/10/2023, Tổng đài cảnh sát 113 – CATP Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Anh Trần Mạnh Đạt (31 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hà Nội) là người đánh cá trên sông Hồng đã phát hiện một phần thi thể nạn nhân cho biết, khoảng 12h hơn ngày 13/10, khi cùng vợ đi đánh cá đã phát hiện một phần chân người nổi trên mặt nước. Sau đó, một người làm nghề đánh cá khác nói vừa thấy một phần đầu người mắc trên bờ. Anh Đạt sau đó gọi cảnh sát 113 và hỗ trợ đưa các phần thi thể lên bờ.

Đến 15h30, anh Đạt phát hiện vị trí có nhiều dấu vết xi măng mới. Khi lực lượng chức năng cạy lớp xi măng đã phát hiện phần thân của tử thi được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Chị H.Y.N bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h00 ngày 14/10/2023, các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985; quê quán Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình. Đáng chú ý, trước thời điểm bị bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà riêng vốn bỏ không đã lâu ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Khanh đang trốn dưới gầm giường, tay cầm con dao cứa cổ tự tử nhưng bất thành. Sau đó Khanh được cảnh sát đưa đến bệnh viện điều trị vết thương. Khi đối tượng hồi phục sẽ tiếp tục làm việc với Cơ quan điều tra.

Lãnh đạo địa phương cho biết, Khanh chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương. Gia đình Khanh thuộc diện cơ bản, sau đó, cả gia đình chuyển lên sinh sống ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để làm nghề trang trí các tác phẩm gốm, sứ nghệ thuật. Khanh đã có vợ con và hiện đang sinh sống ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hiện, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mời độc giả xem thêm video Lộ diện hung thủ giết người, bọc thi thể trong bao dứa ở Hải Phòng

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/toan-canh-vu-co-gai-bi-sat-hai-phan-xac-phi-tang-xuong-song-hong-1911419.html