Toàn cảnh dân Chương Mỹ sống trong biển nước chống chọi với đợt lũ dài ngày

Ngồi ăn cơm trên bàn bi-a, làm thuyền bè tự chế… là những cách người dân vùng ngập lụt thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tìm cách đối phó với làn nước lũ vài ngày qua.

Những ngày này người dân làng Bùi Xá phải sống trong cảnh "trên giường, dưới nước".

Đến tối 13/10, hàng trăm hộ dân tại làng Bùi Xá (Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn đang sống trong cảnh nước ngập vào tận chân giường. Mặc dù đã được thông báo nhưng nhiều gia đình vẫn ở lại để giữ tài sản, không kịp di tản do nước lên quá nhanh.

Sau 3 ngày, làng Bùi Xá vẫn ngập trong nước.

Người dân quét rác bẩn trôi vào nhà sau mấy ngày mưa ngập

Bữa cơm vội của hai vợ chồng bác Nguyễn Hữu Năng tranh thủ lúc trời còn sáng. Để có cơm ăn bác phải nhờ các gia đình xóm trên nấu hộ.

"Hôm trước nước ngập hết bậc tam cấp này, nay nó rút xuống được một chút. Gia đình tôi ở lại để giữ đồ đạc vì khi lũ về không di tản kịp", một người dân thôn Bùi Xá chia sẻ.

Hiện tại hệ thống điện được tạm cấp cho một số hộ dân ở đầu làng nước đã xuống thấp.

Những hộ dân sống ở giữa và cuối làng thì chưa thể cấp điện vì nước đang còn ngập cao.

Bác Bùi Văn Ngờ sống một mình trong căn nhà lõm bõm nước cho biết: "Tôi ở lại để giữ đàn lợn phía sau nhà, ngập to quá không ra di tản được".

Việc ngập nặng suốt 3 ngày khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Những ngày này người dân làng Bùi Xá sống trong cảnh "trên giường, dưới nước".

Chiều 14/10, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước lũ.

Theo người dân, nước không những không rút bớt mà còn có dấu hiệu ngập sâu hơn.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực này bị nước bủa vây. Người dân lo ngại sẽ phải mất thời gian dài nơi đây mới rút hết được nước và với điều kiện không bị mưa.

Đến quá buổi trưa 14/10, nước thậm chí còn ngập cả vào trong nhà dù bậc cửa cao hơn nửa mét, gia đình bà Liên (xã Tân Tiến) buộc phải ăn cơm ngay trên bàn bi-a. Bà cho biết những món ngọn đu đủ xào, quả đu đủ luộc trước giờ các thành viên trong nhà ít dùng nay bỗng ngon hơn hẳn.

Xong bữa, bà Liên dùng luôn nước dưới chân để rửa qua bát. “Nước sạch phải đi xách từng xô nên cần tiết kiệm. Tôi tráng qua bát ở đây rồi mới mang vào trong nhà rửa lại”, bà nói.

Trong khi đó, anh Phong tự chế cho mình một chiếc bè làm từ thùng bia hơi. “Ngập lụt này thì bán hàng được cho ai nữa. Rảnh quá nên tôi cũng làm cái bè này để dễ bề đi lại”, người kinh doanh quán bia nhỏ chia sẻ.

Chiếc bè gồm một vỏ thùng bia, vài chiếc chai nhựa, được giữ chặt bằng 4 cặp thanh gỗ xung quanh, có thể tải đến 1 tạ. Nhìn thấy anh Phong sử dụng dễ dàng, nhiều người khác cũng tò mò thử đi chiếc bè này.

Để tránh bị nước ăn chân và ướt quần áo, nhiều người mua hẳn một chiếc thuyền mới và cũng để chủ động phòng ngập lụt về sau.

“Chiếc thuyền làm bằng biogas này trước đây có giá 90.000 đồng. Đợt lụt này mọi người mua nhiều nên giá đã tăng thêm 20.000 đồng rồi”, anh Duy cho biết.

Mỗi ngày khoảng 5-6 chuyến chở người và xe đi qua vùng ngập nước, anh Nguyễn Văn Chiến (xã Hoàng Văn Thụ) thu từ 40.000 – 50.000 đồng/chuyến.

“Thấy mọi người đi qua chỗ ngập nước chết hết máy, nhà lại sẵn xe kéo nên mỗi ngày tôi làm vài chuyến, vừa giúp được mọi người mà vừa kiếm được đồng ra đồng vào mấy ngày lũ này”, anh Chiến nói.

Đã tối muộn, bà Ước vẫn lần mò dắt xe qua chỗ nước ngập để mang cây nến về dự phòng: “Tôi vừa xin được cây nến phòng nhỡ mất điện. Bây giờ vẫn có điện đấy nhưng nước mãi không rút thì cũng chẳng biết như thế nào”.

Trong khi đó, đàn lợn do được di chuyển lên sân nhà văn hóa thôn, không có chuồng trại che đậy, không được tắm rửa thường xuyên nên chúng tự đầm mình xuống nước để tắm mát.

Tuy nhiên, điều này được cho là làm mất vệ sinh môi trường khi chất thải của lợn hòa ra nguồn nước, trong khi nhiều người phải tạm sinh hoạt bằng thứ nước ngập này.

Cảnh người và gia súc sống chung có nguy cơ phát sinh nhiều bệnh dịch.

Chiều 14/10, thuyền chở hàng cứu trợ cho các gia đình trong vùng ngập lụt của thôn Việt An (xã Tân Tiến) vẫn tiếp tục hoạt động. Mỗi hộ được nhận một thùng mì tôm.

Cả một vùng rộng lớn chìm trong biển nước.

Nhà Văn hóa thôn Nam Hài nước ngập gần tới mái.

Trường mầm non xã Nam Phương Tiến sau 5 ngày nước vẫn ngập lên tầng 2.

"Lối chính vào nhà tôi bị ngập nặng, nhà tôi lại không có thuyền nên tôi phải đập một lỗ để ra ngoài lấy lương thực", bác Trịnh Văn Năm chia sẻ.

Xe công nông được chính quyền địa phương sử dụng làm phương tiện phân phát như yếu phẩm đến các hộ dân.

Cách để ra khỏi nhà là đi thuyền.

Người dân nơi đây cho biết, phải mất tới hơn một tháng nước mới rút hoàn toàn.

An An (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/toan-canh-dan-chuong-my-song-trong-bien-nuoc-chong-choi-voi-dot-lu-dai-ngay-241247/