'Tổ quốc trong tim, niềm tin chiến thắng'!

Vài chục cổ động viên Việt Nam lọt thỏm trên sân vận động Gelora Bung Karno, nơi có gần 58 ngàn khán giả trong trận lượt đi vòng loại Word Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, nhưng thật ấm lòng với tấm bandroll trên đất khách quê người. Thế nhưng sau trận đấu là 'Mr Troussier OUT!'.

Trước sự “tấn công” tràn ngập trên mạng xã hội, các cầu thủ không thể không bị ảnh hưởng.

Nhìn hình ảnh các cầu thủ trong khi chờ lên máy bay về nước không ai nói chuyện với ai, buồn bã chăm chú với chiếc điện thoại lướt mạng. Trên đó, bên cạnh những phân tích chuyên môn trận đấu là vô vàn những lời chê bai, công kích.

Là người chịu trách nhiệm cao nhất, hẳn nhiên huấn luyện viên (HLV) Troussier phải đứng mũi chịu sào. “Trăm dâu đổ đầu tằm”, những ngày qua, nhà cầm quân người Pháp từng đưa 2 đội tuyển đoạt vé vào vòng chung kết World Cup trở thành tấm bia của búa rìa dư luận, với những chỉ trích, phỉ báng, quy chụp nặng nề. “Không nhìn thấy chút niềm tin nào”, “ông đang làm gì với bóng đá Việt Nam?”. Thậm chí móc mỉa: “Phù thủy trắng... tay”, “HLV Troussier lạc quan, người hâm mộ lạc trôi, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN)… lạc hướng?”. Có những mắng mỏ đến mức cực đoan, xúc phạm đến vị HLV này. Truyền thông đã tính cả lộ trình lúc nào ông sẽ bị sa thải, còn mạng xã hội thì mong trận lượt về đội tuyển lại thua để điều đó nhanh xảy ra.

Làm sao các cầu thủ không hoang mang, dao động về niềm tin vào người thầy của mình?

Như một hiệu ứng, thay vì như bao lần trong quá khứ, người ta bảo nhau đến sân thật đông để cổ vũ tinh thần, tiếp lửa cho “những chiến chinh Sao vàng” lật ngược thế cờ, thì hệ quả vé cho trận lượt về như chợ chiều thưa thớt, đìu hiu.

Trong khi đó, thất bại tối thiểu ở trận lượt đi chưa phải là thảm họa không thể cứu vãn. Nếu thầy trò HLV Troussier đòi được món nợ, chúng ta sẽ lấy lại ngôi nhì bảng cùng 2 điểm, nhiều hơn Indonesia. Thậm chí nếu thua, mọi chuyện cũng vẫn chưa kết thúc, vì về lý thuyết ĐTVN vẫn còn cửa hẹp nếu thắng 2 trận còn lại trước Philippines (trên sân nhà) và Iraq (sân đối phương), trong khi Indonesia thua cả trước cả 2 đối thủ này dù đều được chơi trên sân nhà.

Quả là việc thất bại liên tiếp trước đối thủ quen thuộc trong vòng 2 tháng, nhất là cách thua, là trái đắng thật khó nuốt. Nhưng chẳng phải trong quá khứ, cho đến trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, ĐTVN từng trải qua suốt 26 năm không thắng được Indonesia ở giải đấu hàng đầu Đông Nam Á đó sao? Đôi bên có lúc thịnh, lúc suy nhưng đội bóng xứ vạn đảo luôn là đối thủ “khó chơi” với chúng ta và ngược lại, chúng ta với họ cũng vậy.

Đúng, có rất nhiều vấn đề cần phân tích, mổ xẻ để chỉ ra, góp ý, thậm chí chê trách; nhưng có nên phỉ phui nặng lời, làm trầm trọng thêm vấn đề khi 2 trận đấu chỉ cách nhau 5 ngày? Thua đã buồn, thất vọng, trước sự tấn công không thương tiếc của dư luận chắc chắn tinh thần các cầu thủ đang xuống rất thấp, bản thân HLV trưởng hẳn cũng vô cùng áp lực, “trăm mối tơ vò”. Giờ không phải là lúc “bới lông tìm vết”, công kích mà phải đưa tay kéo các cầu thủ đứng dậy. Như bình luận của một bạn đọc: “Mọi người có quyền không ủng hộ ông Troussier nhưng chúng ta PHẢI ủng hộ ĐTVN, đừng vì không ưa một người mà quay lưng lại đội tuyển quốc gia”. Vâng, nhiều người có thể quay lưng với một cá nhân nhưng không thể bỏ rơi đội tuyển nước nhà, không thể vô trách nhiệm, cực đoan như mong muốn ĐTVN bị loại để sa thải HLV.

Hiểu rõ rất cần phải vực dậy tinh thần, tâm lý cho các cầu thủ, ngay sau trận đấu trên đất Indoneisa, ông Troussier đã bày tỏ: “Chúng tôi sẽ không từ bỏ, không đầu hàng nhưng mong cổ động viên tới sân mang đến không khí cuồng nhiệt như cổ động viên Indonesia đã làm”. Trước sức ép các đồng đội đang gánh chịu, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng kêu gọi: “Gác hết tất cả sang một bên đi, giờ là lúc chúng ta cần ở bên cạnh nhau lúc này. ĐTVN rất cần sự cổ vũ của người hâm mộ”.

Bây giờ tinh thần toàn đội đang xuống rất thấp, chỉ có sự tiếp lửa cuồng nhiệt của khán giả vào tối 25-3 ở Mỹ Đình mới mong ĐTVN vượt ải.

Minh Chung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/to-quoc-trong-tim-niem-tin-chien-thang-fb0450d/