'Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh, các chị'

Sáng 6/4 hàng trăm chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa đã hội tụ về mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. 70 năm đã qua đi, những chàng trai, cô gái ngày nào, giờ đã ở tuổi 90, tay bắt mặt mừng, rưng rưng trong niềm xúc động, khi nhớ về những ngày tháng 4 lịch sử năm 1954 trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Chia sẻ về những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Nguyễn Bá Viết (89 tuổi, ngụ P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) kể, năm 18 tuổi, theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, ông cùng hơn 10 thanh niên xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Từ Thanh Hóa ông cùng đồng đội hành quân băng rừng vượt núi sang Hòa Bình, vượt dốc Cun, xuống chợ Bờ, qua suối Rút vào Mộc Châu (Sơn La). Sau đó, băng qua đèo Pha Đin xuống Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Bá Viết bồi hồi nhớ lại: "Khi chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, mở mà là tiến công và căn cứ điểm Him Lam, tôi đã thông tin cho 3 Đại đội thuộc Tiểu đoàn của mình tức tốc hành quân lên tấn công gìn giữ Him Lam. Sau 1 đêm dành giật 3 lần, sáng hôm sau khi nghe tin chiến thắng, cũng là khi nghe tin những đồng đội của mình hy sinh. Tiểu đoàn 89, sự hy sinh của các đồng chí đã làm tôi đau lòng vì người anh em, đồng chí thân thương đã cùng mình chia sẻ lâu ngày".

Chiếc xe đạp thồ của ông Trịnh Ngọc với kỷ lục vận chuyển 345,5 kg/chuyến đang được trưng bày ở bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

70 năm trước, các chiến sỹ Điện Biên ngày đó tuy mỗi người một quê nhưng có chung tình đồng chí, sát cánh bên nhau, để cùng khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…. làm nên chiến thắng lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nhớ lại giờ phút lịch sử năm 1954, cựu chiến binh Vũ Duy Tân (Thanh Hóa), Sư đoàn 316 cho biết: "Ngày 6/5/1954 đơn vị tôi trực tiếp làm hầm pháo cao xạ sân bay Mường Thanh. Lúc đang làm thì nghe chiến thắng, anh em nhảy lên hô chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm nay là kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng lịch sử của quân và dân ta. Năm nay tôi 91 tuổi, lúc vào bộ đội mới có 20 tuổi".

Với vị trí điểm đầu vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Thanh Hóa là nhịp cầu nối giữa chiến trường Bắc Bộ và Bình - Trị - Thiên, là địa bàn tiếp giáp với Tây Bắc, Thượng Lào. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò hậu phương chiến lược quan trọng. Hậu phương Thanh Hóa đã huy động cao nhất sức người, sức của, bảo đảm hậu cần cho thắng lợi của chiến dịch.

Mặc dù khi đó đời sống nhân dân còn hết sức khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần "cả nước cùng ra trận", "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", theo lời kêu gọi của Đảng và Mặt trận Liên Việt, trong 3 đợt phục vụ chiến dịch, Thanh Hóa đã huy động 200.000 dân công dài hạn và ngắn hạn, hơn 3.500 xe đạp thồ… và nhiều phương tiện vận chuyển khác, cung cấp hơn 4.500 tấn gạo, 350 tấn thực phẩm, 2.000 con lợn, 350 con trâu, bò và hàng trăm tấn rau các loại… phục vụ chiến dịch.

Trong những ngày tháng ác liệt ấy, đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng như: chiến sĩ Đới Sỹ Trầu (quê huyện Quảng Xương), liên tục gánh đôi bồ nặng 60 kg, dẫn đầu về gánh bộ phục vụ chiến dịch; các chiến sĩ xe đạp thồ Cao Văn Tỵ, Trịnh Ngọc - quê thị xã Thanh Hóa - đã đạt kỷ lục thồ từ 160 kg lên 195 kg, rồi trên 300 kg mỗi chuyến…

Ông Trần Khôi, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, Chính trị viên Đại đội xe thồ của thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ cho biết: "Con đường huyền thoại của Điện Biên Phủ là bao nhiêu mồ hôi, xương máu của thanh niên xung phong, bộ đội làm đường, dân công, xe thồ, vận tải…. tất cả phải nói với tinh thần là vì lòng yêu nước của thanh niên thời bấy giờ, tôi gọi là con đường huyền thoại của tuổi trẻ, thanh xuân thời bấy giờ".

"Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" vừa diễn ra tại Thanh Hóa

Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Những Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, những Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Tạ Văn Luật và hàng vạn anh hùng, liệt sĩ khác đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. 70 năm sau ngày chiến thắng, còn nhiều người chưa xác định được thông tin, danh tính. Máu xương của các anh, các chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc, Điện Biên để hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do; nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Mãi mãi các thế hệ người Việt Nam ghi tạc công lao của các anh, các chị.

Em Lê Nguyễn Mai Phương, đoàn viên Đoàn Trường THPT chuyên Lam Sơn đã không cầm được nước mắt khi được gặp gỡ những con người huyền thoại làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa ngay trên mảnh đất Thanh Hóa anh hùng: "Thế hệ trẻ chúng cháu hôm nay vô cùng biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của cha anh và nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Chúng cháu hiểu rằng, biết bao thế hệ trẻ Việt Nam hôm qua đã bình thản trước cái chết, sẵn sàng dâng hiến thanh xuân của mình cho mùa xuân hòa bình tươi sáng của dân tộc, bởi vì những con người Việt Nam ưu tú ấy đã đặt niềm tin vào những người đang sống, những người sẽ sống, sẽ thay họ bước tiếp con đường bảo vệ và xây dựng đất nước, để biết bao máu xương đã đổ xuống không trở nên vô nghĩa. Thế hệ trẻ ngày nay sẽ không ngừng học tập, nâng cao giá trị bản thân, rèn luyện đạo đức trong sáng, xây dựng lập trường kiên định, giữ tâm trong, rèn trí sáng, phấn đấu thành những người công dân mẫu mực, có ích cho xã hội".

Tại buổi "Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" vừa diễn ra, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: "Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, đã hiến dâng trọn đời mình cho trường tồn tổ quốc. Sau 70 năm ngày chiến thắng, nhiều người còn chưa xác định được thông tin, danh tính, máu xương của các anh các chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc – Điện Biên để hôm nay nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. “Ông cha ta đã lấy xương làm gạch, lấy máu làm hồ, xây dựng nên thành đồng tổ quốc Việt Nam. Các thế hệ người Việt Nam chúng ta không một phút giây nào được quên điều đó, phải đoàn kết, trung thành, bảo vệ non sông tổ quốc mãi trường tồn”'.

Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngày nào giờ tuổi cũng đã ngoài 90. Nhưng những đóng, góp, hy sinh, công lao to lớn của các Anh, các Chị để lầm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng vẻ vang của dân tộc.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/to-quoc-doi-doi-ghi-nho-cong-on-cac-anh-cac-chi-post1088217.vov