Tổ chức lễ tri ân tưởng niệm liệt sĩ ở bến Vũng Rô

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) sáng 29/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ tri ân, thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ bảo vệ bến Vũng Rô và tàu không số cách đây 60 năm.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên năm 2024, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 – năm 2024 với chủ đề “Dấu chân mặt trời” và chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2024); kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô đón chuyến tàu không số đầu tiên (28/11/1964 – 28/11/2024).

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Khu di tích lịch quốc gia Vũng Rô

60 năm về trước, Phú Yên nhận được mệnh lệnh của Trung ương tổ chức tiếp đón những chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí bằng đường biển vào bến Vũng Rô chi viện cho chiến trường các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Từ ngày 28/11/1964 đến 28/1/1965, bến Vũng Rô đã tiếp đón 3 chuyến tàu không số mang mật danh 41 do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh – một người con của quê hương Phú Yên trực tiếp chi huy vận chuyến gần 200 tấn vũ khí.

Chuẩn bị nghi thức thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ ở bến Vũng Rô.

Đến chuyến tàu không số thứ 4 mang mật danh 143 do thuyền trưởng Lê Văn Thêm cùng 17 thủy thủ vận chuyển 63 tấn vũ khí vào Vũng Rô đêm 15/2/1965. Rạng sáng 6/2/1965, khi tàu rời bến thì hệ thống kéo neo bị hỏng, đến 5h sáng mới sửa chữa xong, nhưng ra biển lúc này dễ bị lộ, nên tàu phải neo lại Bãi Chùa.

Các đại biểu thắp những nén hương lên vòng hoa.

Dù đã được giăng lưới, phủ lá rừng che kín chiếc tàu nối liền chân núi để ngụy trang, nhưng bị địch phát hiện, huy động máy bay phóng rốc két cháy lá ngụy trang, khiến tàu chao nghiêng, không thể kích hoạt chất nổ trong hầm tàu. Với quyết tâm cao nhất, Đại đội K60 cùng dân quân địa phương kiên cường chống trả các cuộc tấn công của địch, vận chuyển nửa tấn thuốc nổ phá hủy tàu 143 trong đêm 17/2/1965. Những ngày sau đó, chiến sự ở Vũng Rô diễn ra ác liệt, nên bến Vũng Rô khép lại nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí chi viện từ miền Bắc.

Đưa vòng hoa ra bến Vũng Rô để thả xuống biển tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Chung.

Ngày 18/6/1997, Bộ Văn hóa Thông tin đã có quyết định công nhận nơi đây là Di tích lịch sử quốc gia. Ngày 10/10/2011, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, thuyền trưởng tàu không số mang mật danh 41 năm xưa đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương đền thờ liệt sĩ và thả vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” tại nơi tàu 143 đã được phá hủy chìm đắm dưới biển.

Cũng trong sáng 29/3 tại Di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn – Mũi Điện ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2024 với chủ đề “Giấc mơ xanh”.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Năm 2024, với chủ đề “Giấc mơ xanh” nhằm lan tỏa ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới một Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng phát triển bền vững".

Tại lễ phát động, hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên và người dân Phú Yên chung tay thu dọn rác thải ở Bãi Môn.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/to-chuc-le-tri-an-tuong-niem-liet-si-o-ben-vung-ro-i726749/