Tình yêu lệch tuổi

(GD&TĐ) - Ngày nay, không ít bạn trẻ chấp nhận những tình yêu chênh lệch tuổi tác. “tình yêu không phân biệt tuổi tác” đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Thế nhưng liệu sự khác biệt về tuổi tác có gây phiền toái cho các cặp đang yêu nhau?

Yêu người hơn tuổi vì thích sự chín chắn Không ít những bạn gái trẻ ngày nay đều mong muốn chọn được cho mình một anh người yêu hơn tuổi bởi nói như Thanh Hiên - sinh viên năm thứ ba một trường đại học thì: “chỉ những người đàn ông hơn tuổi mới đủ sức che chở và bảo vệ mình. Họ chín chắn và chiều chuộng mình hơn”. Với suy nghĩ đó, sau khi chia tay mối tình đầu bằn những lý do hết sức trẻ con. Hiên nhận lời yêu một anh hơn mình gần 20 tuổi. Không biết chàng có chiều chuộng không nhưng được gần một năm thì Hiên kiên quyết chia tay vì: “Mình không thể để tuổi xuân trôi qua bên một anh chồng già được”. Hỏi ra mới biết Tùng, người yêu Hiên chỉ thích yên tĩnh. Ngày cuối tuần Hiên thích đi xem phim, uống cà phê với bạn bè trong khi anh chỉ muốn Hiên đến nhà cùng nấu nướng, xem tivi. Dù yêu Hiên hết mức nhưng Tùng cũng chẳng giữa được cô vì giữa hai người có quá nhiều sự khác biệt. Không đến mức chia tay như Hiên nhưng M. Thu- 23 tuổi, nhân viên văn phòng cũng đành “nước mắt ngắn dài” vì yêu một anh chàng hơn mình một con giáp. Thu kể thời đi học bạn bè ngang tuổi hoặc hơn vài tuổi theo đuổi nhiều cũng chiều hết mức nhưng cô lại không thích một ai vì “chíp quá, sự nghiệp chưa có gì sao đủ sức lo cho mình được”. Vậy là cô chọn Hưng. Đang trẻ, tính tình lại vô tư hay nhõng nhẽo nên nhiều người nói Hưng khổ khi yêu Thu. Thế mà hỏi Thu chỉ thấy cô lắc đầu thở dài: “Tính anh nghiêm lắm, nhiều khi “khô như ngói”. Hai cặp rủ nhau đi chơi, nhìn cô bạn thân và người yêu ríu rít bên nhau mà buồn. Mình nhéo má có một cái mà đã nhăn mặt gặt phát ra bảo kỳ. Nhiều lúc tủi thân lắm!”. Thế mới biết yêu những anh người yêu lớn tuổi cũng không đơn giản chút nào. Ảnh minh họa “Phi công trẻ và… máy bay bà già” Không chỉ các cô gái trẻ mới thích yêu người lớn tuổi mà ngày nay, cũng không ít anh chàng thấy tim mình “rung rinh” trước những cô gái lớn tuổi. “Vẻ chín chắn điềm đạm của những cô gái này tạo cảm giác an toàn, khác hẳn các cô gái tuổi teen hay nhõng nhẽo, đòi hỏi”. Hoàng một kỹ sư xây dựng cho biết. Hoàng cũng bộc bạch mình không ngại “lái máy bay” nếu người đó phù hợp và làm mình rung động. Thế nhưng, xoay quanh chuyện các anh chàng yêu những cô nàng hơn tuổi cũng có nhiều tình huống “dở mếu dở cười”. Hiền My, 26 tuoir, kế toán cho một công ty tin học chấp nhận yêu T. Duy kém mình hai tuổi. Hai người học tại chức cạnh lớp nhau. My lớn tuổi hơn nhưung ăn nói khá có duyên vì vậy nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Duy. Mới chia tay người yêu và cũng cảm động từ sự theo đuổi chân thành của Duy nên My đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi yêu nhau rồi My mới thấy hết sự cách biệt. Duy khá trẻ con trong suy nghĩ. Anh chàng hay ghen và khó tính. My đi đâu cũng có vệ sỹ là cahnfg đ cùng. Đám cưới một người bạn, My trang điểm hơi đậm một chút mà Duy khó chịu, bắt bẻ. Bạn bè chung phòng thường hay khen My sướng bởi cứ cách một tiếng lại được người yêu điện thoại “hỏi thăm” dặn dò. Nghe vậy My chỉ lắc đầu bởi có ai hiểu chàng người yêu trẻ con bằng cô. Khác với My, Ngọc Anh lại yêu phải một anh chàng trẻ con theo kiểu khác. Lớn hơn người yêu 3 tuổi, cô suốt ngày phải chiều chuộng anh chàng người yêu của mình, chăm như “mẹ chăm con”. Hai người học chung một lớp với nhau. Ngọc Anh cũng khá xinh. Nhiều người thắc mắc tại sao cô lại chọn Trung, anh chàng vừa gầy vừa xấu. Thế nhưng tình yêu không ai lý giải được. Bạn bè cùng lớp chỉ biết ngạc nhiên nhìn cô chăm sóc cho người yêu. Sáng, cô gọi điện đánh thức Trung dậy học bài. Tối, cô dặn dò người yêu phải ăn uống đúng giờ bởi sợ anh đau bao tử… Anh chàng được chiều chuộng cứ đâm ra nhõng nhẽo, bắt bẻ. Vậy mà không hiểu sao Ngọc Anh vẫn cứ yêu. Tình yêu của họ kéo dài được hai năm nhưng ra trường là kết thúc. Bạn bè bảo Ngọc Anh làm vậy là đúng. Cô cũng buồn nhưng chia tay một anh chàng người yêu trẻ con có lẽ là một quyết định đúng cho cô. Những tình yêu vượt qua tuổi tác Tình yêu lệch tuổi đem theo không ít trở ngại và khác biệt. Rất nhiều tình yêu không đi đến một kết cục trọn vẹn nhưng bên cạnh đó cũng không ít đôi lứa vượt qua được cái gọi là “mặc cảm tuổi tác” để tin vào tình yêu và cùng nhau đi đến đích. Quỳnh Nga, giáo viên một trường cấp 2 yêu anh Q.Bình kém cô 1 tuổi. Hai người đều là mối tình đầu của nhau nhưng tình cảm của họ lại không hề suôn sẻ. Bố mẹ Nga kiên quyết phản đối vì lý do: “Phụ nữ mau già hơn đàn ông. Vì vậy hãy chọn người hơn tuổi mình một chút”. Hai người không đầu hàng mà tìm cách thuyết phục gia đình hai bên. Bằng sự chân thành và tình yêu bền bỉ, cuối cùng Nga và Bình cũng được chấp nhận. Nga nói: “Yêu là phải bảo vệ tình yêu của mình. Ít tuổi hơn nhưng Bình chín chắn trong suy nghĩ, có trách nhiệm và biết lo cho mình”. Thanh Thủy, 25 tuổi, yêu Đăng Khoa hơn cô 13 tuổi. Hai người quen nhau được hơn 2 năm và tháng 12 này sẽ làm đám cưới. Hỏi Thủy có ngại cuộc sống sau này bất đồng không, cô lắc đầu: “Trên hết là anh ấy chững chạc, biết lo cho mình. Hiểu tính rồi nên mình cũng quen. Hai đứa điều chỉnh, bổ sung cho nhau là được”. Anh Khoa cũng không ngại chia sẻ: “Chênh lệch tuổi không thành vấn đề. Quan trọng là hiểu và tôn trọng nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc – nhất là ở phía người con trai. Nên tâm lý và hiểu bạn gái mình một chút”. Đúng vậy! Đã là tình yêu đích thực thì sẽ không có chỗ cho những băn khoăn, suy nghĩ về mặt tuổi tác. Sự chênh lệch tuổi tác không phủ nhận là nhân tố ảnh hưởng ít nhiều đến hạnh phúc lứa đôi, nhưng có lẽ không khó để khắc phục nếu tình yêu thực sự xuất phát từ sự chân thành, cảm thông, lắng nghe và người này biết điều chỉnh để mình dung hòa, phù hợp với người kia. (Theo CNMS)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/200911/Tinh-yeu-lech-tuoi-1915408/