Tình yêu hội họa qua lăng kính của nhóm họa sĩ tại TPHCM

Để thỏa sức thể hiện niềm đam mê, sở thích hội họa, một nhóm họa sĩ ở TPHCM đều đặn tổ chức các buổi sáng tác cùng nhau. Bằng ngòi cọ và qua lăng kính độc đáo của mình, các họa sĩ mong muốn mang những tác phẩm do chính mình sáng tác dành tặng cho công chúng yêu hội họa từ những nơi các thành viên đã đi qua.

Sau nhiều năm định cư tại Pháp, họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc quyết định trở về Việt Nam thực hiện niềm đam mê hội họa. Những phong cảnh của Việt Nam, những hoạt động đời thường của người dân đều được họa sĩ tài ba này ghi lại.

Bạn trẻ này gắn bó với công việc hội họa được gần 3 năm. Niềm đam mê này giúp cô luôn giữ được tâm hồn lãng mạn, những phút giây thăng hoa bên tác phẩm thông qua các chủ đề trong những chuyến sáng tác cùng nhóm.

Hiện nhóm có khoảng 20 thành viên là những họa sĩ ở các độ tuổi khác nhau tham gia sinh hoạt cùng. Điểm chung ở họ là sự đồng điệu, giao cảm với cái đẹp, giàu tình yêu thiên nhiên, con người, cuộc sống và cùng thiên di trong mỗi sáng tạo để cho ra mắt những tác phẩm hội họa gần gũi về con người, cảnh vật nổi tiếng Việt Nam và tại TPHCM.

Với tình yêu hội họa và để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhóm họa sĩ đã nuôi dưỡng cảm xúc để tìm cảm hứng thăng hoa trong tác phẩm từ những chủ đề, những niềm vui, suy tư trăn trở về đời sống. Tất cả đều được nhóm vẽ lại, thể hiện được tính nhân văn, tình yêu dành cho quê hương từ những thứ bình dị trong cuộc sống.

Linh Có - Hữu Bình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tinh-yeu-hoi-hoa-qua-lang-kinh-cua-nhom-hoa-si-tai-tphcm-193276.htm