Tình người trong gian khó

Năm 2020 - bão lũ ở miền Trung và dịch bệnh Covid-19 gây thiệt hại nặng nề. Thế nhưng trong hoạn nạn, gian khó, chúng ta ai nấy đều cảm nhận được tình người bằng sự đùm bọc, sẻ chia.

Góp sức đẩy lùi đại dịch

Giữa tháng 4/2020, khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tại trụ sở UBND phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) xuất hiện một “Gian hàng 0 đồng” với gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm, mì gạo, mì chính, bột nêm, trứng gà, trứng vịt. Tất cả những mặt hàng bày bán ở đây đều có giá “0 đồng” do người dân trong phường ủng hộ, gửi gắm nhằm chung tay chia sẻ với cuộc chiến chống dịch. Người mua hàng là các cụ già đi khó nhọc từng bước, là anh chị em công nhân mất việc làm, là các hộ bán hàng rong nay vì Covid mà mất kế sinh nhai. Họ thực sự khó khăn, đang ngồi xếp hàng chờ đến lượt mua sắm, trên gương mặt âu lo nhưng cũng không giấu nổi niềm vui ánh lên trong ánh mắt.

Gian hàng 0 đồng tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) giúp đỡ người nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid -19..

Chị Trịnh Thị Nga, cán bộ Văn phòng UBND phường cho biết: “Khách hàng” đều là cư dân của phường, người làng, người xóm biết nhau tường tận, ai nghèo, ai khó khăn chúng tôi đều nắm được. Vì vậy tấm lòng mà nhân dân gửi gắm đã được sẻ chia đến đúng đối tượng. Không nhiều đâu, mỗi người chỉ nhận được món hàng trị giá khoảng 100.000 đồng thôi nhưng thực sự rất đáng quý giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng".

Giữa đại dịch Covid, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức gian hàng 0 đồng như thế. Những người làm công tác nhân đạo rất xúc động khi nhiều người mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng cũng đến chia sẻ: “Cho tôi góp 30 nghìn, 100 nghìn, 200 nghìn…” hoặc cắp thùng mì tôm, chở yến gạo đến trụ sở xã, phường, thị trấn ủng hộ.

Hơn 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Loan ở tổ dân phố số 6, phường Thọ Xương là cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam, gia đình thuộc diện khó khăn. Ảnh hưởng của dịch, bà được Nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Nhận tiền, bà lại đem đến MTTQ phường nhờ chuyển đến những người khó khăn hơn mình, bà còn ủng hộ thêm 200 nghìn đồng nữa cho gian hàng 0 đồng. Vào thời điểm đó, người dân trong phường ủng hộ gần 300 triệu đồng cho cuộc chiến phòng, chống dịch.

Tuổi cao không đi được xa, xem trên ti vi, cụ Nguyễn Thị Lý (97 tuổi) ở thôn Tân An, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) nhờ người đưa đến trụ sở thị trấn trao 2 triệu đồng được cụ tiết kiệm từ nguồn trợ cấp của người cao tuổi và con cháu biếu với mong muốn góp sức phòng, chống dịch.

Năm qua, cùng cả nước căng mình phòng, chống dịch Covid - 19, những cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, công dân đang làm nhiệm vụ và thực hiện cách ly tại Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh) ở xã Quế Nham (Tân Yên) cũng được tiếp nhận nhiều loại nhu yếu phẩm do các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Ngoài khẩu trang, dung dịch khử khuẩn còn có gạo, lương khô, nước uống đóng chai, mì tôm, bánh, kẹo, trứng, lạc, rau xanh, củ, quả...

Còn biết bao tấm lòng của người dân trong tỉnh, cán bộ công chức ủng hộ ít nhất một ngày lương; trẻ em bớt đi quà vặt, mổ lợn ủng hộ; người già dè sẻn tiết kiệm một phần chi tiêu…góp phần đẩy lùi dịch bệnh, không có ai bị ở lại phía sau trong những ngày gian khó.

Cán bộ Tỉnh đoàn Bắc Giang nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Hướng về miền Trung ruột thịt

Covid chưa qua, bão lũ lại ập đến dồn dập suốt cả tháng 10/2020 đã tàn phá khủng khiếp dải đất miền Trung ruột thịt. Một lần nữa tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc lại được thắp lên. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ ùn ùn tiến về miền Trung. Thay vì những hoạt động mít-tinh, văn nghệ, thi đấu thể thao chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) thì hàng chục chị em ở thôn Phố Biển, xã Biển Động (Lục Ngạn) lại tập trung, gom góp tiền mua gần 1 tạ lạc, vừng về cùng ngồi giã muối, đóng gói tặng bà con vùng lũ.

Phụ nữ thôn Phố Biển, xã Biển Động (Lục Ngạn) làm muối lạc gửi tặng nhân dân miền Trung bị bão lụt.

Chị Thân Thị Nhàn - người khởi xướng nhóm “Muối lạc yêu thương” này cho biết: "Gặp thiên tai, bao người mất nhà cửa, người thân. Thấy nhiều hộ sau lũ dữ tay trắng mà thương. Mình ở ngoài này có điều kiện hơn thì ủng hộ bà con miền Trung". Ngoài tiền, gạo, mì tôm, quần áo, đồ gia dụng, chúng tôi bảo nhau làm thêm món muối lạc góp thêm chút ít vào bát cơm của bà con. Trưởng thôn Phố Biển-ông Hà Văn Minh trực tiếp đi theo ô tô mang hàng hóa vào tận Quảng Bình.

Không chỉ là muối lạc vừng, chị Nguyễn Thị Oanh, chủ nhà hàng ăn uống Hùng Oanh ở khu Mỏ Trạng, xã Tam Tiến (Yên Thế) còn gói 500 chiếc bánh chưng, quyên góp hàng chục triệu đồng và nhiều lương thực, thực phẩm, đồ dùng, quần áo cũ… tổ chức hai chuyến xe đem hàng cứu trợ vào miền Trung. Còn nhiều lắm những tấm lòng thơm thảo như thế.

Trong những ngày bão lũ, tham gia 5 chuyến xe chở hàng cứu trợ vào miền Trung, bà Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bắc Giang không sao quên được tình cảm của người dân trong cả nước dành cho đồng bào vùng lũ. "Nhiều đoàn xe từ thiện dán khẩu hiệu "Hàng cứu trợ hướng về miền Trung”, trong đó có rất nhiều xe từ Bắc Giang rầm rập như quân ta tiến vào giải phóng miền Nam năm 1975"- bà Thủy ví von. Xe ra, xe vào gặp nhau liên tục, lái xe chào nhau bằng câu hỏi “Vào đâu đấy, vào đâu đấy?” thật xúc động.

Bà Thủy cho biết: "Thông thường khi nhận hàng cứu trợ, chúng tôi tập hợp tất cả lại và chia thành từng phần đồng đều, đồng bộ đóng túi để tiện cho việc kiểm đếm, sắp xếp, biếu tặng. Tuy vậy, cũng có rất nhiều gói hàng, đùm gạo chỉ vài kg được bà con viết tên, địa chỉ, lời chúc, dán băng dính xộc xệch, không đẹp mắt, họ muốn nhờ gửi đến tận tay đồng bào nên chúng tôi vẫn để nguyên vẹn. Bởi đó đâu chỉ là vật chất đơn thuần, đó còn là cả tấm lòng, lời nhắn nhủ, động viên đầy ân tình gửi đến những người dân đang oằn mình chống lũ".

Tình yêu thương, nỗ lực của cộng đồng đã làm vợi đi những nỗi đau mất mát mà người dân miền Trung vừa phải gánh chịu. Những tấm lòng thơm thảo khắp mọi nơi cũng khiến cho tình người càng thêm ấm áp hơn khi mùa xuân mới đang về.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/doi-song/351802/tinh-nguoi-trong-gian-kho.html