Tình người trong đại dịch Covid-19

Bên cạnh những khó khăn, thách thức trước đại dịch Covid-19, thì trong "tâm bão" của dịch bệnh, chúng ta lại thấy vô cùng ấm lòng bởi những hình ảnh đẹp, hành động nhân văn được nhân lên từng ngày. Gửi đi những thông điệp tốt đẹp, nghĩa tình, Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm những ngày qua đã trao tận tay những người đang ở tuyến đầu chống dịch những phần quà thiết thực, kịp thời, như một sự sẻ chia...

Đại diện lãnh đạo Báo Công an TP Đà Nẵng và Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện 199-Bộ Công an.

Đoàn kết, nhân ái là sức mạnh để vượt qua dịch Covid-19

Những ngày này, đội ngũ y, bác sĩ của tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế vất vả hơn nhiều khi vừa phải theo dõi, chăm sóc người bệnh, cũng như đối diện trực tiếp với nguy cơ lây nhiễm cao. Những chiếc khẩu trang, bộ đồ bảo hộ, chai nước sát khuẩn hay những suất ăn đơn giản… trong lúc này chính là động lực, là sức mạnh để những người làm công tác phòng, chống dịch cố gắng hết mình cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng đoàn từ thiện của Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm đến thăm các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch chúng tôi mới thật sự cảm nhận được nhiệt tâm và tinh thần chống dịch khẩn thiết ở những nơi này. Là một trong những đơn vị chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ những ngày đầu tiên, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện 199-Bộ Công an luôn tích cực, tận tâm trong công việc. Bệnh viện đã tiếp nhận theo dõi, cách ly hơn 200 trường hợp, đa số là người nước ngoài nên công tác phòng chống dịch càng khó khăn. Nhận được sự ủng hộ của các cấp, chính quyền thành phố và các nhà hảo tâm là sự động viện tinh thần rất lớn đối với đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Văn Đăng- Phó Giám đốc Bệnh viện 199 chia sẻ: "Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của các bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp ở khu vực cách ly thì đó đã là nụ cười chiến thắng. Sự lạc quan và tận tâm của cả ngành Y sẽ đẩy lùi dịch bệnh, trong "cuộc chiến" này chúng ta sẽ giành chiến thắng…".

Chốt kiểm soát dịch chân đèo Hải Vân tiếp nhận ủng hộ của đoàn công tác Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà tài trợ.

Các y, bác sĩ tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng căng mình trong cuộc chiến chống Covid-19 và đổi lại là thành quả ngọt ngào khi những bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi. Tuy nhiên, không ít trong số họ đã phải tạm gác việc gia đình lại để "chiến đấu" chống dịch này. Bác sĩ CKII Trần Thị Khánh Ngọc- Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, từ khi phát dịch, rất nhiều y, bác sĩ của bệnh viện chưa được về nhà, mọi công việc sinh hoạt hằng ngày đều thực hiện tại bệnh viện bởi bản thân họ là người tiếp xúc và điều trị trực tiếp với bệnh nhân nên cũng xếp vào diện F1. Các y, bác sĩ vừa chủ động tự cách ly để bảo vệ gia đình và xã hội nhưng đồng thời gồng mình làm nhiệm vụ cứu chữa người. Khó khăn là vậy, tuy nhiên tất cả các y, bác sĩ luôn giữ vững tinh thần, nỗ lực cùng với bệnh nhân vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Có rất nhiều bác sĩ, mặc dù đã mang đồ phòng hộ khi tiếp xúc với bệnh nhân, sát khuẩn rất kỹ càng, nhưng khi được về nhà cũng không dám ôm con, hôn con dù rất thương nhớ hay nhiều người cũng chỉ biết nhìn hình ảnh của con cái, gia đình qua màn hình điện thoại… cho vơi nhớ nhung…

Tri ân những khó khăn, vất vả với ngành Y tế Trung tá Nguyễn Quang Sang- Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công an TP Đà Nẵng thay mặt các nhà tài trợ trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng 25 triệu đồng. "Chúng tôi vô cùng trân trọng và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng và ngành Y nói chung trong thực hiện công tác chống dịch bệnh Covid- 19. Tôi tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đợt phòng chống dịch bệnh Covid- 19 này", Trung tá Sang chia sẻ.

Trong đợt này, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ động viên và trao tặng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 20 triệu đồng.

Nhân viên y tế và công an tại Ga Đà Nẵng hướng dẫn du khách kê khai y tế.

Chung sức đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với ngành y tế, lực lượng Công an, Quân đội cũng vào cuộc hết sức nhanh chóng, tận tình trong công tác phòng, chống dịch bệnh khiến cho những người cách ly, thân nhân của họ và người dân phần nào an tâm hơn.

Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ là một trong những nơi được TP Đà Nẵng chọn để làm khu vực cách ly công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về nước. Trung tâm được trang bị mọi vật dụng, tiện nghi sinh hoạt, bố trí giường, phòng để đón các công dân của Việt Nam từ vùng dịch trở về. Ở đây, các công dân đều được chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình của các y, bác sĩ, bộ đội. 14 ngày cách ly tại trung tâm này đã lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp với nhiều người. "Các chiến sĩ, bác sĩ tại Trung tâm vô cùng tận tụy, chúng em cảm nhận được tinh thần đoàn kết, đùm bọc "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam trong cơn đại dịch này. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các chú bộ đội tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ", Đỗ Trần M. (công dân cách ly tại Trung tâm) tâm sự.

Nhân viên y tế tại chốt kiểm soát dịch Hòa Phước kiểm tra thân nhiệt hành khách.

Trước tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, CATP Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế cùng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai chốt chặn tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách khai báo tờ khai y tế. Mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tại các chốt chặn chia làm 3 ca trực, mỗi ca trực 8 tiếng. Trong bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, chị Đặng Thị Liên (Trạm y tế Hòa Phong), được tăng cường đến chốt kiểm soát dịch Hòa Phước (H. Hòa Vang) chia sẻ: "Thật sự rất nóng nực và bất tiện khi phải mang những bộ quần áo bảo hộ trong thời gian dài để kiểm tra y tế dưới thời tiết nắng nóng này, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức để làm tốt nhiệm vụ được giao, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt".

Chia sẻ và tri ân những khó khăn, vất vả, hiểm nguy khôn lường mà những người "đứng trên đầu sóng" của đại dịch Covid-19 đối mặt đoàn công tác của Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà tài trợ đã trao tặng mỗi điểm chốt chặn kiểm soát dịch 5 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết. Vui vẻ tiếp đoàn công tác đến thăm chốt chặn kiểm soát dịch tại cửa ô Hòa Nhơn, Trung úy Ngô Triệu Vương bộc bạch: "Hy vọng với những cố gắng không biết mệt mỏi của chúng tôi và toàn thể chính quyền, người dân thành phố sẽ nhận được "quả ngọt", nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh…".

THANH HOA

Ngày 24-3, Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức thăm hỏi, trao tặng 122 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm: 100 bộ đồ bảo hộ, 420 khẩu trang vải kháng khuẩn, 35 lít nước rửa tay khô, 28 thùng nước uống và 100 khăn tiệt trùng đến Bệnh viện 199-Bộ Công an, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và 7 điểm chốt chặn kiểm soát dịch trên địa bàn Đà Nẵng. Đây là những món quà ý nghĩa của Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng, Hội vận chuyển Du lịch Đà Nẵng, Cty TNHH MTV DV Bảo vệ Siêu Sao, chùa Bà Đa, Đội Tình nguyện viên Máu sống GĐPT Đà Nẵng, Cty Hằng Tín Việt Nam và Nhà hàng Hoa Lư ủng hộ các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_222242_tinh-nguoi-trong-dai-dich-covid-19.aspx