Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10: 9x đâm thủng cổ tài xế cướp taxi trong đêm; Sư thầy truy sát trong chùa Bửu Quang bị tâm thần; Tử hình kẻ liên tục giết người không ghê tay; Chồng giết chết vợ trên giường ngủ...Sư thầy truy sát trong chùa Bửu Quang bị tâm thần

Hà Nội: 9x đâm thủng cổ tài xế cướp taxi trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án sát hại tài xế taxi trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ vào đêm 6/10, thông tin cập nhật trên Vietnam+.

Đối tượng Hà Văn Hiếu bị bắt giữ sau vụ cướp táo tợn. Ảnh: Vietnam+

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, một số người tham gia lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng ra cầu Nhật Tân đã phát hiện một người đàn ông lao ra khỏi ghết lái xe taxi của hãng ABC kêu cứu, trên người có nhiều máu, phần cổ bị thương rất nặng.

Cùng lúc này, một nam thanh niên lao ra từ chiếc taxi, tay có cầm hung khí, trên người dính đầy máu. Cho rằng, đây là hung thủ tấn công tài xế taxi, nhiều người đã đã hô hoán nhau cùng truy đuổi.

Nghi phạm đã chạy xuống ruộng để trốn, nhưng trước sự truy đuổi của người dân và do không thuộc địa hình, nam thanh niên đã bị bắt giữ sau đó.

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 6/10, lãnh đạo phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ sư thầy chém 6 người thương vong tại chùa Bửu Quang, đường Lê Thị Hoa, quận Thủ Đức.

Sư thầy gây án có pháp danh là Thiện Huy, tên thật là Nguyễn Quang Huy (21 tuổi). Nghi phạm vào chùa Bửu Quang tu hành được một thời gian anh ta bỏ đi tu tại một ngôi chùa khác. Tuy nhiên, 4/10 Huy trở về chùa Bửu Quang và đến khoảng 10h sáng 5/10 giữa Huy và sư phụ Nguyên Tuệ phát sinh mâu thuẫn, sau đó chém thương vong 6 người.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu từ y tế không phát hiện đối tượng Ngô Quang Huy dương tính với ma túy, khả năng nghi can này liên quan đến bệnh tâm thần rất cao, hiện cơ quan công an đang điều tra để xác định kết quả chính xác.

Tử hình kẻ liên tục giết người không ghê tay

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong đưa tin, ngày 6/10, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Dương Tuấn Khang (sinh năm 1994, quê Vĩnh Long) về tội giết người.

Bị cáo Dương Tuấn Khang được lực lượng chức năng dẫn giải tới tòa. (Ảnh: Dân trí)

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2015, Khang làm thuê cho tiệm game bắn cá ở TP. Vĩnh Long nhưng chỉ được 4 ngày thì bị nghỉ việc vì không trung thực. Sau đó, chủ quán game đã thuê Đinh Thành Danh (sinh năm 1996) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào làm.

Chiều 17/6/2015, Khang cùng bạn đến quán chủ cũ chơi game, được một lúc thì hết tiền. Khang muốn được chơi tiếp, yêu cầu Danh cho chơi nợ nhưng Danh không đồng ý. Tức giận, Khang đã tức giận đi mua dao Thái Lan về quán game đâm nhiều nhát vào người nạn nhân nạn nhân. Danh đã tử vong khi đến cấp cứu tại bệnh viện.

Đến ngày 1/9/2015, dù đang bị truy nã nhưng Khang vẫn đến đám giỗ tại nhà bà ngoại. Trên đường ăn giỗ về thì gặp Vãng Thành Tài (SN 1981) trú tại ngụ Long Hồ,Vĩnh Long. Trong lúc này cả hai nhìn nhau, Khang cho rằng bị “nhìn đểu” nên đã dùng dao thủ sẵn trong người tấn công anh Tài, khiến nạn nhân tử vong.

Nhận định hành vi của bị cáo vô cùng nguy hiểm cho xã hội, đang trốn truy nã về tội giết người, Khang tiếp tục gây ra một vụ án mạng khác, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là đúng người đúng tội nên HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Khang.

Chồng giết chết vợ trên giường ngủ

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, cơ quan điều tra xác định Trần Văn Thắng (SN 1986), trú tại ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là nghi phạm giết vợ là chị Phạm Thị Kim (SN 1986) quê huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), sau đó tự tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2011, Thắng và chị Kim cưới nhau, sau đó sinh được 2 người con. Đến năm 2015, vì cuộc sống khó khăn nên gia đình mâu thũan. Vì quá tức giận, Thắng cùng 2 con bỏ về lại quê còn chị Kim tiếp tục ở lại Bình Dương tiếp tục cuộc sống mà không có chồng, con bên cạnh.

Sáng 28/9, Thắng gọi điện thoại cho chị vợ nhờ báo tin con gái bị bệnh, kêu vợ về chăm sóc cho con. Đến 22h cùng ngày, Thắng ra Quốc lộ 91 đón vợ xuống xe khách về nhà. Sau khi ăn cơm, Thắng bất ngờ dùng dao đâm vợ 7 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thấy vợ đã tắt thở, Thắng đã uống thuốc sâu tự tử, rồi chạy ra phía sau nhà bếp ném hung khí.

Ông lão 68 tuổi dùng búa giết người tình

Báo Công an nhân dân cho hay, ngày 5/10, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Cốc (68 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) vì tội Giết người.

Theo cáo trạng VKSND, ông Cốc đã có vợ con ở Đồng Tháp nhưng sống như vợ chồng với chị Phương (43 tuổi, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 18/6, khi cả hai chuẩn bị ra chợ bán hàng thì chị Hoa nói sắp đi công chuyện. Sau khi nghe xong, ông Cốc nổi cơn ghen vì cho rằng nhân tình có người đàn ông khác. Trong lúc hai người xảy ra cãi cọ, ông Cốc đã lấy cây búa sau nhà đập vào đầu chị Phương. Thấy nạn nhân tắt thở, ông ta đánh thêm 6 búa nữa vào mặt nạn nhân.

Hung thủ đã tạo hiện trường giả giống một vụ tự tử để trốn tội. Tuy nhiên, khi đang thực hiện âm mưu, ông Cốc điện thoại cho bạn ở Sóc Trăng để kể lại chuyện sát hại người tình. Người nghe điện thoại của nghi phạm đã báo công an để nhà chức trách đến nhà chị Phương làm rõ vụ việc.

Sau khi nghe lời khai, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cốc (68 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 90 triệu đồng là tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]bị cáo Dương Tuấn Khang [/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-710-a164823.html