Tin sao Việt ngày 17/10/2017: Chân dung chồng đại gia của Vy Oanh được hé lộ, Linh Chi khinh vợ cũ Lâm Vinh Hải?

Cập nhật tin sao Việt ngày 17/10/2017: Chân dung chồng đại gia của Vy Oanh được hé lộ, Linh Chi khinh vợ cũ Lâm Vinh Hải?

Ấn F5 để cập nhật tin tức sao Việt ngày 17/10/2017:

Sau một thời gian giấu kín, cuối cùng chân dung chồng đại gia của Vy Oanh cũng được hé lộ.

Đoan Trang cùng con gái uống cafe giữa thời tiết lạnh ở Nga.

Diễn viên Anh Dũng chia sẻ: "Hà Nội mùa thu còn gì đẹp hơn thế.
Thời tiết se lạnh với mùi hoa sữa nồng nàn".

Nam Em chia sẻ: "Tôi cầu xin có được tất cả để tôi có thể tận hưởng cuộc sống.
Thay vào đó, thượng đế lại cho tôi cuộc sống để tận hưởng tất cả.
Tôi không nhận được những gì tôi muốn. Nhưng tôi được ban cho mọi thứ mình cần".

Trương Quỳnh Anh chia sẻ: "Mưa...đưa ta về những ngày của kí ức... Ngắm mưa
nghe mưa hòa với nhạc xưa để nhớ thêm những ngày tuổi thơ đã đi qua sao bình yên quá...
Tuổi thơ con là vòng tay mẹ".

Quang Huy chia sẻ về việc làm đạo diễn có sướng hay không.

Hà Anh chia sẻ: "Trời mát, chẳng chút mưa. Kyoto vô cùng "zen" làm mọi mệt mỏi được xua tan.
Tôi mê thiên nhiên vô cùng. Được ở giữa cây lá, tôi được trở về tuổi thơ tuyệt diệu".

Châu Đăng Khoa lên báo Hàn. Được biết sắp tới anh sẽ hợp tác cùng với Hàn để
sản xuất âm nhạc.

Sau khi chia tay Lâm Vinh Hải, Linh Chi chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Tôi biết rõ tường tận mọi chuyện của gia đình Hải nhưng đó là chuyện riêng của gia đình anh ấy, tôi không muốn can thiệp. Hơn nữa lên tiếng cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ ở phía sau động viên an ủi anh Hải rồi cả hai cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Mà càng biết rõ chuyện, tôi lại càng thấy khinh người phụ nữ đó. Cô ta tìm mọi cách để nổi tiếng, nhiều khi tôi thấy cô ta cứ kiếm cớ lên báo tìm sự đồng cảm của các “mẹ bỉm sữa” nên tôi không dại gì lên tiếng để người ta có cơ hội “nổi lềnh phềnh” thêm".

Thanh Bình được Ngọc Lan tặng iphone 8

MC Thành Trung chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật cô gái của Ba..khỏe mạnh,chăm ngoan,
học giỏi con nhé. Năm nay Ba đi làm phim nên chưa gặp con, xong việc 2 ba con sinh
nhật muộn cô gái nhé"

NTK Đức Hùng chia sẻ: "Chụp ảnh nghiêm chỉnh trông gớm chưa?
Hẳn phải là sơ mi trắng, cavat đỏ mới chịu nha ....Một ngày làm việc nghiêm túc nhé cả làng ".

Hồng Quế rạng rỡ đưa con gái đi chơi.

Hoa hậu Kỳ Duyên: "Thời gian không bao giờ chờ đợi ai... đừng để nó trôi qua một cách phí hoài".

Ca sĩ Đình Bảo chia sẻ: "Mỗi năm khi hồng chín, Em hái trái hồng ăn,
Chẳng sợ ai băn khoăn. Vì đó là cây hồng của em!".

Lương Mạnh Hải chia sẻ: "Sống ảo rất có hại cho hệ thần kinh. Vì vậy chỉ nên sống không thật!
Nhà không phải của kao đâu. Thứ 3 vui lên nào!".

Tin sao Việt ngày 17/10/2017: Ngọc Thúy cho rằng Phan Như Thảođang gặp quả báo.

Diễn viên Phúc Anh, vợ chồng Doãn Quốc Đam đến nhà chúc mừng sinh nhật
nghệ sĩ Công Lý.

Khắc Việt chia sẻ: "Gấu đã có gió đông cứ về".

Quế Vân xinh đẹp ở Hàn Quốc: "Không hiểu kiểu gì..? Cứ qua bên này không đánh phấn da
mặt vẫn đẹp.... hay thật".

Thu Phượng - vợ cũ MC Thanh Trung khoe ảnh con gái xinh đẹp cùng lời chia sẻ: "Viết cho con gái! Hôm nay là ngày đặc biệt của 7 năm về trước...

Mẹ vẫn nhớ như in sau 14 tiếng đau mà không thể sinh con bình thường được và đành chọn phương pháp sinh mổ...Lúc 6h35 sáng ngày 17/10 con cất tiếng khóc trào đời,Mẹ thực sự rất hạnh phúc...hạnh phúc khó tả lắm con gái ạ! Có lẽ ngoài giây phút đó và khi con được 2 tuổi theo Mẹ vô Sài Gòn sống là 2 khoảnh khắc, 2 thời điểm Mẹ nhiều cảm xúc đáng ghi nhớ nhất...

Mẹ nhớ như in năm 2014 khi con được 4 tuổi, ngày sinh nhật con chỉ có 3 người...Mẹ ,Con và Dì ...Con vẫn vui vẻ thổi nến...và hát bài hát Sinh Nhật mình. Con còn quá nhỏ nên lúc đó con không hiểu trong lòng Mẹ nghĩ gì đâu nhỉ? Thực ra lúc đó Mẹ nghĩ, mẹ sẽ phải làm sinh nhật cho con ấm cúng hơn mỗi năm khi con lớn, đủ đầy yêu thương hơn, con sẽ có đông bạn bè và nhiều người thân hơn ở bên con...

Năm 2015 lần đầu mẹ làm sinh nhật cho con vui hơn tại Sài Gòn,tuy hết sức giản dị bởi từ đôi tay mẹ chăm chút nhưng mẹ thấy rõ ánh mắt hào hứng của con... Năm 2016 khi con 6 tuổi, khi hai mẹ con có ngôi nhà nhỏ riêng và Dì con lại bay vô và cùng Mẹ tổ chức cho con một sinh nhật tràn ngập niềm vui, có các bạn, các anh chị học sinh của Mẹ...có chú Hề bong bóng...con có 1 sinh nhật không thể quên để đến giờ con vẫn nhắc đến... Với mẹ đó là niềm hạnh phúc mà Mẹ luôn muốn cố gắng mang lại cho con... Năm nay thì sao?

Có lẽ sẽ là một sự ấm áp của người thân, của Gia Đình...điều mà ngay cả bản thân Mẹ cũng luôn thấy thèm khát...Mẹ chỉ muốn mỗi năm,khi nhìn con mỗi lớn trong ngày vui của mình,Mẹ sẽ mang lại được cho con không khí của Gia Đình như vậy...Bởi con biết không ,trong cuộc sống để có được người ta coi là gia đình không nhiều...Nên nếu con may mắn khi ra ngoài xã hội, con gặp được những người đối xử còn hơn cả ruột thịt với mình thì con hãy luôn ghi nhớ và trân trọng giây phút bên nhau như thế này nhé! Năm nay, Mẹ cùng những người thương của Mẹ ở bên con nhân dịp sinh nhật con 7 tuổi...Mẹ hi vọng con sẽ cảm nhận được đủ đầy yêu thương mà mọi người dành cho con..Mẹ chúc Zon bé nhỏ của Mẹ thật mạnh khỏe,hạnh phúc và luôn vui tươi như tính cách của con... Mẹ mong con gặp được nhiều may mắn và trở thành người tốt, có ích cho cộng đồng con nhé!"

MC Thụy Vân chia sẻ: "Tôi có một cậu em. Một hổ một lợn, người ta bảo không hợp gì, nhưng kỳ thực không phải! Tôi đã mong ngóng chờ đợi nó từ khi nó chưa ra đời vì không biết linh tính hay mong mỏi thế nào, tôi luôn ước mình có thằng em trai! Đơn giản tôi biết vì bố mẹ muốn thế và vì như thế người ta bảo gia đình 10 điểm! Và đúng thế, tôi có một cậu em ở tuổi thứ 9!

Kể từ đó tôi luôn lễ mễ xách theo cái đuôi! Chị cả nên lúc mẹ đi làm, đi trực, tôi nhận nhiệm vụ đưa đón em đi học, tắm rửa và cho em ăn! Còn nhớ cái xe đạp tôi đi lắp cái ghế trẻ em khung sắt đằng sau, tôi đến nhà cô giáo chơi, chồng cô bảo" em ơi có phụ huynh đến kìa"! Và cũng cái xe đạp đó có lần hồi 2 tuổi tôi đèo và đã cho nó ngã ngửa ra sau! Ngày xưa nó còi dí, suy dinh dưỡng kênh C, nên ăn uống được ưu tiên nhất nhà! Vậy nên tôi- con chị cho em ăn cũng hưởng lây một vài miếng đùi gà luộc,1.2 miếng cật hấp...ngon thật là ngon! Thằng em cứ còi còn con chị cứ béo! (đừng nghĩ con chị ăn hết nha, chỉ ăn thừa khi nó không ăn thôi)! Nó còi thế nhưng khăng khăng bắt chị treo mũ đúng nơi quy định, mồm miệng mếu máo thương cậu bé ăn mày trong chuyện, 3 tuổi biết báo cáo chị hôm nay bố mẹ cãi nhau như thế nào... Mỗi lần đưa nó đi trẻ, tôi lại ngồi đu quay thương thương vì đi trẻ khi chân chưa vững,11 tháng tuổi cứ bám chặt lấy chị khi chị đưa vào... Rồi nó cũng lớn! Chỉ thấy thằng em cứ chậm rề rề, cao tồng ngồng, con đường học vấn trắc trở nhưng vẫn toại nguyện! Chàng trai tân sinh viên của ĐH Hà Nội! Nó vẫn khù khờ như thủa nào, chị cho 500 nghìn, mấy hôm sau hỏi đâu, đã bảo em cho mẹ vì mẹ nghèo! Tết đến nó nhắn tin cho chị câu rõ thương " chị gửi Tony ngày nào để em hủy lịch chơi với các bạn còn ở nhà trông cháu"! Ai khiến mà nó vẫn làm! Hôm nay sinh nhật nó! Tự nhiên muốn viết vài lời, tự nhiên kỷ niệm thời thơ ấu thằng em ùa về! Nó đã bước qua tuổi 22, giờ thành một chàng trai cao 1m 83! Sinh nhật tuổi mới, chị già chỉ mong em thật bản lĩnh, thật quyết tâm, thật nhiều động lực, và Bốp ơi hãy là người đàn ông xốc vác, biết lo toan và nuôi những đam mê mãnh liệt, tuổi trẻ là điều kiện tốt nhất cho em nỗ lực không mệt mỏi! Yêu em trai tôi!".

Mâu Thủy được bắp gặp cùng mẹ quán súp ở quán.

Xuân Bắc khoe ảnh đi công tác cùng Bình Minh và chia sẻ: "Tạo dáng kiểu gì nó cũng ...to
cao đẹp giai hơn mình là sao!".

BTV Hoài Anh chia sẻ: "Hà Nội mưa... Và cái lạnh đầu mùa... Thích ơi là thích! Thích cái cảm giác ngồi thu lu trong nhà, ló mắt qua khung cửa sổ, ngó ra ngoài kia trời mưa liêu xiêu.

Khung cảnh làm mình nhớ lại những ngày xưa, lúc còn ở khu nhà tập thể 108 Hà Nội, cũng những ngày mưa gió thế này. Ngày ấy, mình bé chút xíu, đủ để mẹ trùm kín trong một cái bao nylon thật to thay cho áo mưa mỗi khi chở mình ngồi sau bằng xe đạp băng qua trời mưa gió. Chính xác là một cái bao nylon to trùm vừa kín đến chân, rồi mẹ cắt một lỗ tròn xoe trên đó để mình có thể thở và nhìn khung cảnh bên ngoài qua cái lỗ ấy. Cơn mưa lớn đến thế nào mình thật sự cũng không hình dung được rõ lắm. Qua cái lỗ nhỏ, mình chỉ nhớ nhất là cái lưng của mẹ lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia, hình như vì gió đã làm cho guồng đạp của mẹ trở nên nặng thêm, và mẹ đang phải cố sức vượt qua nó để đạp xe chở mình về nhà cho kịp tránh bão. Qua cái lỗ nhỏ, mình cũng có thể thấy xe đang chạy qua những con đường ướt sũng... Mẹ cũng ướt sũng, vì hình như mẹ không mặc áo mưa. Mà sao trong ký ức mình không thấy lạnh, không thấy ướt chút nào. Hình như bằng một cách nào đó thật khéo léo, mẹ đã bọc kín, đã che chắn hết cho mình rồi.

Trong ký ức mình chỉ rõ ràng nhất là cái lỗ tròn xoe trên áo mưa ấy, chiếc áo mưa mẹ tự chế thật quá đơn sơ nhưng lại che chắn và giữ ấm được cho mình nhiều nhất. Và cái lỗ nhỏ, như là khung cửa sổ đầu tiên để mình nhận thức về cuộc sống bên ngoài, về những cơn mưa nghiêng đêm Hà Nội..., về những guồng xe thật nặng đạp vội, và lưng mẹ, mẹ của tôi!".

Linh Chi chia sẻ: "Ôi đuối quá mệt quá ...Giờ này 7h sáng mới làm việc xong mới được đi
ngủ 3 hôm nay toàn thức đến sáng lo công việc với sắp lịch mà thôi ... Cần lắm 1 giấc ngủ
ngon, 1 cái ôm thật chặt cuộn tròn trong vòng tay ngủ ngay lúc này ... Con bé giúp việc đi
hấp cái gối ôm 3 ngày chưa lấy về."

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/tin-sao-viet-ngay-17102017-tran-tu-nguoi-phan-xu-den-nha-cong-ly-chuc-mung-sinh-nhat-mau-thuy-phu-me-ban-sup-231221.htm