Tìm thấy thanh niên bị lạc trên đỉnh núi Chứa Chan sau 4 giờ tìm kiếm trong đêm

Sau hơn 4 giờ nỗ lực tìm kiếm giữa đêm khuya, lực lượng chức năng của huyện Xuân Lộc đã tìm thấy thanh niên bị lạc trên đỉnh núi Chứa Chan.

Nạn nhân mặc áo thun tay dài, mang dép đỏ (đi đầu tiên) đang được lực lượng tìm kiếm hỗ trợ đưa xuống núi. Ảnh: Hải Đình

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 9-5, ông Vũ Tuấn Anh, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất trình báo với Công an huyện Xuân Lộc về việc có người thân tên Nguyễn An Nhật Hòa (28 tuổi) đã bị lạc trên núi Chứa Chan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Xuân Lộc cùng lực lượng Công an xã Xuân Trường, người dân địa phương và thân nhân người bị lạc tổ chức các hướng tìm kiếm.

Do địa hình núi dốc, nhiều bụi rậm, thung lũng khiến cho công tác tìm kiếm trong đêm gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm, sự quyết tâm của toàn lực lượng, đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 10-5, đã tìm thấy anh Hòa tại khu vực đỉnh núi Chứa Chan. Lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho người nhà trong tình trạng sức khỏe, tinh thần ổn định.

Núi chứa chan có độ cao 837 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 2 của Nam Bộ, sau núi Bà Đen. Núi có địa hình bát úp với nhiều thung lũng, khe suối, hang đá,...

Núi Chứa Chan là điểm đi phượt hấp dẫn của các bạn trẻ để khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu không không có kĩ năng phượt sẽ rất dễ bị lạc, nguy hiểm sức khỏe, tính mạng.

Hải Đình

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/tim-thay-thanh-nien-bi-lac-tren-dinh-nui-chua-chan-sau-4-gio-tim-kiem-trong-dem-94a144d/