Tiểu thuyết cuối của tác giả 'Trăm năm cô đơn' sẽ có mặt tại Việt Nam

'Until Agust' (tạm dịch: Cho đến tháng 8) của tác giả huyền thoại García Márquez sẽ được ra mắt bạn đọc Việt trong thời gian tới.

Nhà văn García Márquez qua đời năm 2014. Ảnh: Reuters.

Bà Đào Phương Thu, Trưởng phòng Truyền thông Nhã Nam, cho Tri thức - Znews biết cuốn sách đã được đơn vị mua bản quyền và đang trong quá trình dịch sang tiếng Việt.

"Việc in và phát hành sẽ được triển khai sớm sau khi bản dịch được hoàn tất", chị cho hay.

Until August, còn được biết đến với tên gọi “The Lost Novel”, hay "Cuốn tiểu thuyết bị thất lạc" là tác phẩm cuối cùng của tác giả huyền thoại người Colombia. Cuốn tiểu thuyết được ông viết trong những năm cuối đời, khi đang phải vật lộn với căn bệnh mất trí nhớ.

Theo New York Times, Márquez đã thử viết ít nhất 5 phiên bản, chỉnh sửa nhiều lần, nhiều chỗ, ghi chú cho trợ lý của mình. Song cuối cùng, ông bỏ cuộc và quyết định không công bố tác phẩm, thậm chí nói với người con trai út Gonzalo García Barcha rằng "cuốn tiểu thuyết phải bị tiêu hủy" vì không hài lòng.

Khi García Márquez qua đời vào năm 2014, nhiều bản thảo, ghi chú và các đoạn chương của cuốn tiểu thuyết đã được cất giữ trong kho lưu trữ tác phẩm của ông ở Đại học Texas.

Đúng dịp kỷ niệm 97 năm ngày sinh của García Márquez (6/3/1927 - 6/3/2024), hai con trai của ông đã quyết định đi ngược lại ý nguyện của cha, cho xuất bản tác phẩm vì cho rằng sách giá trị hơn suy nghĩ của cha họ. Ấn bản tiếng Anh xuất bản ngày 12/3, được Anne McLean dịch, chỉ dài 107 trang.

Bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh của cuốn sách.

Hai người con trai tin rằng Until August sẽ là sự bổ sung có giá trị cho kho tàng tác phẩm của García Márquez, một phần vì nó bộc lộ những khía cạnh mới của ông.

Tuy nhiên, một số độc giả và nhà phê bình lại đặt câu hỏi về lựa chọn phát hành một tác phẩm mà chính García Márquez cho là chưa hoàn thiện, có khả năng gây ảnh hưởng đến tên tuổi của ông.

Until August xoay quanh câu chuyện một phụ nữ tên Ana Magdalena Bach, đến một hòn đảo ở Caribe vào tháng 8 hàng năm để thăm mộ mẹ. Trong mỗi chuyến đi u ám này, được giải thoát khỏi chồng và gia đình trong một thời gian ngắn, cô có trải nghiệm tình dục với những người lạ. Cô khám phá ra sự tự do, hối tiếc và những bí ẩn của tình yêu.

The Guardian nhận định Until August là một bản phác thảo, mờ và thiếu sót như các bản phác thảo nói chung, nhưng một bản phác thảo từ một bậc thầy vẫn được hoan nghênh. Cuốn sách giống như một món quà lưu niệm đã phai màu, xấu xí nhưng quý giá vì nó liên kết với thế giới tưởng tượng tuyệt vời mà Márquez đã gợi lên trong thời kỳ rực rỡ của mình.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/tieu-thuyet-cuoi-cua-tac-gia-tram-nam-co-don-se-co-mat-tai-viet-nam-post1468174.html