Tiêu điểm vòng 8 NHA: “Nhói lòng” thành Manchester

Không thua trận, nhưng cái cách cả Man City và MU nhọc nhằn giành 1 điểm gây thất vọng.

“Nhói lòng” thành Manchester

Man City và MU chính là hai đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất NHA Hè 2016 (lần lượt là 170 và 143 triệu bảng). Hai đội bóng thành Manchester cũng đón 2 HLV đại tài là Pep Guardiola và Mourinho với mục tiêu chinh phục giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cả Man xanh và Man đỏ đều khởi đầu như mơ với những chiến thắng liên tiếp, nhưng tuần trăng mật của họ đã trôi qua, đặc biệt với MU của Mourinho từ lâu đã trở nên bất ổn. Giờ cả 2 đội bóng thành Manchester cùng bộc lộ nhiều điểm yếu để đối phương khai thác.

Man City vất vả hòa Everton trong trận đấu cả Bruyne và Aguero cùng đá trượt penalty

Man City sau trận hòa Celtic 3-3 (cúp C1) và thua Tottenham 0-2 vẫn chưa thực sự “hoàn hồn”. Ngay trên sân nhà, thầy trò Guardiola bị Everton cầm hòa 1-1 trong thế là kẻ bám đuổi. Tiki-taka của Pep đang gặp trục trặc thực sự dù họ vẫn cầm bóng tốt trước Everton (72%), nhưng vấn đề là hiệu quả chỉ bằng đối thủ.

Phía trước Man xanh là “ngọn núi” Barca với chuyến đi đầy rủi ro tới Nou Camp vào đêm thứ 4 tới (1h45, 20/10). Nếu cứ trồi sụt phong độ như trong 3 trận gần đây (2 hòa, 1 thua), rất khó để Pep có được một kết quả chấp nhận được khi đối đầu với đội bóng cũ.

MU của Mourinho thậm chí còn tệ hơn. Được đầu tư rất nhiều với những bản hợp đồng lớn như Ibra, Pogba, nhưng “Quỷ đỏ” chấp nhận là đội cửa dưới trong chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool.

Nhìn cách MU oằn mình chịu trận để hạn chế những pha bắn phá của Liverpool, các manucians không khỏi cảm thấy nhói lòng. Chỉ có 35% tỉ lệ kiểm soát bóng trước Liverpool, MU vừa lập kỉ lục cầm bóng tệ nhất kể từ mùa giải 2003/04.

MU đã phải gồng mình chống đỡ các pha tấn công của Liverpool

Những “ông sao” từ băng ghế huấn luyện (Mourinho) đến các cầu thủ (Ibra, Pogba) không phải để biến MU thành một đội bóng tầm thường như vậy trước đại kình địch Liverpool.

Mourinho có thể hài lòng với 1 điểm tại Anfield, nhưng ông đang mất rất nhiều điểm trong mắt các manucians.

Arsenal thách thức tất cả, Chelsea hồi sinh

Chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đầu tiên, nhưng Arsenal mới là đội đang có phong độ cao nhất hiện nay tại giải Ngoại hạng. Dù chiến thắng 3-2 trước Swansea khá nhọc nhằn trong thế thiếu người (Xhaka nhận thẻ đỏ), nhưng điều quan trọng là thầy trò Wenger đã có trận thứ 6 liên tiếp giành trọn 3 điểm, qua đó bắt kịp Man City trên BXH (cùng 19 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số thắng thua).

Arsenal thắng trận thứ 6 liên tiếp tại NHA để vươn lên bằng điểm Man City

Thậm chí, nếu Walcott không sút bóng vào cột dọc cuối trận, giờ ngôi đầu bảng đã thuộc về “Pháo thủ”. Nhưng có lẽ điều đó không quá quan trọng, bởi nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, trong khi các đối thủ sa sút, sớm muộn gì Arsenal cũng leo lên ngôi đầu.

Chelsea của Conte cũng đang trên đà hồi sinh sau vài trận hụt bước. Sự thay đổi chiến thuật của Conte (chuyển sang đá 3-4-3) đã đem lại những nét tươi mới cho lối chơi của “The Blues” với kết quả là chiến thắng thuyết phục 3-0 trước nhà ĐKVĐ Leicester. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, Chelsea (16 điểm) trở lại cuộc đua bởi chỉ kém 2 đội đầu bảng Man City và Arsenal khoảng cách đúng bằng một trận thắng.

Bàn thắng đẹp nhất vòng: Cú bắt vô lê của Ozil tung lưới Swansea

Kết quả cụ thể vòng 8 NHA:

Chelsea 3-0 Leicester

Bournemouth 6-1 Hull

Arsenal 3-2 Swansea

Man City 1-1 Everton

Stoke 2-0 Sunderland

West Brom 1-1 Tottenham

Crystal Palace 0-1 West Ham

Middlesbrough 0-1 Watford

Southampton 3-1 Burnley

Liverpool 0-0 MU

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tieu-diem-vong-8-nha-nhoi-long-thanh-manchester-c9a458688.html