Tiếp đà hồi sinh!

Hòa cùng mạch thắng của mấy "ông lớn", hai ĐT Pháp và Bồ Đào Nha đã giành thắng lợi trong lượt trận vừa qua tại vòng loại EURO 2012. Không chỉ đơn thuần về mặt điểm số, Pháp và Bồ Đào Nha cho thấy, họ đang chuyển mình thực sự…

Pháp, Bồ cùng "lột xác" Mạch thắng tiếp tục được nối dài với cả Pháp và Bồ Đào Nha. Sau trận thắng 2-0 trước Romania, Les Bleus lại bay cao khi đánh bại đối thủ Luxembourg với cùng tỷ số trong trận đấu vừa qua. Hai bàn thắng của Pháp được ghi bởi Karim Benzema (phút 22) và Yoann Gourcuff (phút 76). Chơi thanh thoát, gắn kết, đoàn quân của Laurent Blanc còn gặp thuận lợi hơn khi Luxembourg bị mất người (tiền vệ Rene Peters bị đuổi ra khỏi sân ở phút 54). Thực sự, nếu so sánh về mọi mặt, Luxembourg được đánh giá yếu hơn hẳn so với Pháp. Song không thể phủ nhận, ĐT Pháp đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của Blanc. Luôn luôn linh hoạt, Blanc đã thực hiện điều chỉnh cả về mặt nhân lực lẫn lối chơi. Thay vì sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 trong trận gặp Romania, Blanc đã dùng sơ đồ 4-4-2 để hạ gục Luxembourg. Ý đồ của Blanc rất rõ ràng: ông muốn giành một thắng lợi đậm đà trước Luxembourg khi bố trí đội hình hai tiền đạo. Thực tế thì tiền đạo Karim Benzema (đá cặp cùng tiền đạo Guillaume Hoarau) đã nổ súng chính xác, mở tỷ số cho ĐT Pháp. Vừa linh hoạt về lối chơi, Blanc vừa tạo ra cuộc cạnh tranh công bằng với mọi thành viên trong cả đội. Tất cả nhằm biến Les Bleus thành đội bóng có sức mạnh tập thể, không phụ thuộc vào bất kỳ "ông sao" nào. Karim Benzema ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Pháp. Một điểm nữa cũng đáng nhắc đến trong trận đấu vừa qua của ĐT Pháp trước Luxembourg. Đó là việc Blanc đã xây dựng lối chơi kiên nhẫn, biết chờ đợi thời cơ để tung ra miếng đánh chí tử hạ gục đối phương. Không còn sự hụt hơi, bất lực thường thấy của Les Bleus dưới thời Domenech, Les Bleus dưới sự dẫn dắt của Blanc luôn gia tăng áp lực liên tục về phía đối phương. Với 9 điểm có được sau 4 trận, Pháp đang dẫn đầu bảng D (hơn Belarus 1 điểm). Dù vậy, theo HLV Blanc thì "đó là tín hiệu tốt nhưng ĐT Pháp còn cần cải thiện nhiều hơn nữa". Sự chuyển mình của ĐT Pháp có nét gì đó na ná như sự "lột xác" đang diễn ra ở ĐT Bồ Đào Nha. Thay thế Carlos Queiroz, tân HLV Paulo Bento đã xốc lại tinh thần toàn đội. Hơn hết cả, Bento còn thổi bùng lên ngọn lửa khao khát giành thắng lợi với từng tuyển thủ Bồ Đào Nha. Sau trận thắng hết sức có ý nghĩa trước Đan Mạch (thắng 3-1), Bồ Đào Nha đã giành thắng lợi với cùng tỷ số trước Iceland trong trận đấu vừa qua trên sân khách. Kiếm trọn 3 điểm trước Iceland, Bồ Đào Nha đã thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu bảng H, Na Uy xuống còn 2 điểm (Bồ Đào Nha được 7 điểm sau 4 trận). Mạch thắng của "ông lớn" Lượt trận thứ 4 tại vòng loại EURO 2012 đã chứng kiến màn thị uy sức mạnh của mấy "ông lớn". "Cỗ xe tăng" Đức tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng A khi đánh bại Kazakhstan với tỷ số 3-0. Cùng đó, Hà Lan đã khuất phục đối thủ đáng gờm ở bảng E là Thụy Điển với chiến thắng đậm đà 4-1. Toàn thắng 4 trận, "cơn lốc màu da cam" giành ngôi đầu bảng E đầy thuyết phục. Dù có phần nhọc nhằn song Tây Ban Nha cuối cùng đã đánh bại Scotland với tỷ số 3-2 trong trận đấu ở bảng I. Ngoài thất bại 0-1 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Azerbaijan, trận hòa không bàn thắng của ĐT Anh trước Montenegro ít nhiều cũng đã gây bất ngờ trong lượt trận vừa qua. Bên cạnh đó, trận đấu giữa Italia và Serbia tại Genoa đã bị hoãn lại do CĐV quá khích của Serbia gây náo loạn và ném pháo sáng vào sân

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2010/10/170064.cand