Tiếc thương cán bộ Công an phường dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trong quá trình làm nhiệm vụ, khống chế đối tượng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân tham gia giao thông, Đại úy Trần Duy Hùng- Phó Trưởng Công an phường (CAP) Thủy Vân (TP Huế, Thừa Thiên- Huế) đã bị hung thủ đâm nhiều nhát vào cổ, ngực. Do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh vào lúc 18 giờ 10 ngày 12-1.

Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá kể từ ngày 13-1-2024 đối với Đại úy Trần Duy Hùng.

Một cán bộ luôn gần dân, vì dân

Đại úy Trần Duy Hùng (1983) có bố nguyên là cán bộ của Công an TP Huế nhưng mất sớm. Từ nhỏ, anh đã có ước mơ được trở thành người chiến sĩ CAND nên sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, anh được tuyển vào ngành Công an và là Cảnh sát khu vực CAP An Tây (TP Huế).

Công tác năng nổ, nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên tháng 10-2021, Đại úy Trần Duy Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng CAP Thủy Vân. Với vai trò lãnh đạo, anh luôn bám sát cơ sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc. Mỗi lần nhận tin báo có vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, anh luôn là người có mặt sớm để xử lý, giải quyết.

Gia cảnh của Đại úy Trần Duy Hùng cũng khó khăn khi mẹ của anh là bà Đoàn Thị Đưa (1950) nay tuổi cao, sức yếu. Vợ anh là chị Trần Thị Kim Anh hiện đang làm kế toán thời vụ cho một nhà máy tại phường An Tây (TP Huế) nên thu nhập bấp bênh. Anh ra đi để lại đứa con nhỏ mới học lớp 5 cùng người anh trai bị bệnh hiểm nghèo, đành cậy nhờ vợ và mẹ chăm sóc. "Hàng ngày, do vợ đi làm sớm nên Hùng phải thay vợ chăm sóc con nhỏ đang học lớp 5 và người anh trai bị bệnh hiểm nghèo rồi mới đến cơ quan làm việc. Ngoài công việc ở cơ quan, Hùng là người chịu khó, biết chăm lo cho gia đình và chăm sóc mẹ già yếu, anh trai bị bệnh. Hùng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khiến cả gia đình ai cũng bàng hoàng, đau xót", ông Trần Ngọc Thành hàng xóm của gia đình Đại úy Trần Duy Hùng đau buồn chia sẻ.

Nghe tin Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, anh Trần Chiến cùng vợ là Trần Thị Thanh Phong trú đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây đã bỏ tất cả công việc để đến thăm và chia sẻ sự mất mát của người Đại úy Công an luôn hết mình vì dân. Anh Chiến tâm sự: "Khi làm Cảnh sát khu vực ở phường An Tây, anh Trần Duy Hùng là người hiền lành, vui vẻ, luôn gần gũi và hòa đồng với bà con trong khu vực. Nghe tin Hùng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khiến gia đình, người thân, đồng nghiệp và bạn bè ai nấy cũng bàng hoàng, xót xa".

Thượng tá Trương Thế Vũ- Phó trưởng Công an TP Huế cho biết thêm, Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nói chung, Công an TP Huế nói riêng. Hiện Công an TP Huế đang tập trung để lo hậu sự cho Đại úy Trần Duy Hùng và chia sẻ, giúp đỡ để người thân, gia đình anh vượt qua sự mất mát lớn lao này.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định cho biết, thấu hiểu gia cảnh của Đại úy Trần Duy Hùng nên Thường trực Thành ủy Huế đã thống nhất tạo điều kiện, bố trí việc làm phù hợp, ổn định cho chị Trần Thị Kim Anh.

Truy thăng cấp bậc hàm

Lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương với người thân của Trung tá Trần Duy Hùng.

Ngày 14-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá kể từ ngày 13-1-2024 đối với Đại úy Trần Duy Hùng- Phó trưởng CAP Thủy Vân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngày 14-1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa có Quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trung tá Trần Duy Hùng.

Trong 2 ngày qua, bên trong căn nhà nhỏ nằm trong kiệt 137 đường Trường Chinh, phường An Đông, TP Huế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế Nguyễn Thanh Bình cùng Ban Thường vụ Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế do Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn dẫn đầu và rất đông người thân, hàng xóm đã đến viếng, động viên và chia sẻ nỗi đau, mất mát với vợ, con, người thân trước sự hy sinh cao cả của người Phó trưởng Công an phường.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 12-1, nhận tin báo từ người dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang (1999, trú tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, có dấu hiệu bị tâm thần) thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ đe dọa người đi đường. Ngay khi nhận tin báo của người dân, Đại úy Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công Đại úy Trần Duy Hùng. Thấy đối tượng manh động, liều lĩnh sử dụng hung khí nguy hiểm nên Đại úy Trần Duy Hùng lao vào khống chế đối tượng, không để đối tượng đe dọa tính mạng của người dân trong khu phố. Quá trình khống chế đối tượng Sang, anh bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Đại tá Nguyễn Đình Thừa- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Đại úy Trần Duy Hùng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng dẫn đến tử vong. Đối tượng Sang sau đó đã bị bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Sang về hành vi "Giết người" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hầu Tỷ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tiec-thuong-can-bo-cong-an-phuong-dung-cam-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-post289501.html