Thương vong ngày thứ ba sau động đất tăng lên gần 5.000 người, Morocco chỉ chấp nhận viện trợ từ 4 nước

Ngày 11/9, ngày thứ ba kể từ khi xảy ra thảm kịch động đất kinh hoàng tại vùng núi Atlas của Morocco, Bộ Nội vụ nước này xác nhận gần 2.497 người đã thiệt mạng và khoảng 2.122 người khác bị thương.

Một cậu bé khiêng món đồ nội thất sau trận động đất chết người tại một ngôi làng ở ngoại ô Talaat N'Yaaqoub, Morocco.(Nguồn: Reuters)

Một cậu bé khiêng món đồ nội thất sau trận động đất chết người tại một ngôi làng ở ngoại ô Talaat N'Yaaqoub, Morocco.(Nguồn: Reuters)

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sở tại cùng các đội cứu hộ nước ngoài đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát.

Lực lượng này đã vô cùng vất vả khi tiếp cận các thị trấn miền núi xa xôi bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng, trong đó những người sống sót đang tuyệt vọng mong cầu sự giúp đỡ để tìm người thân của mình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các quan chức Morocco cho đến nay chỉ chấp nhận viện trợ do chính phủ cung cấp từ 4 quốc gia: Tây Ban Nha, Qatar, Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Một số nhóm viện trợ nước ngoài cho biết họ đang chờ cấp phép triển khai. Bộ Nội vụ Morocco cho biết, các quan chức nước này muốn tránh tình trạng thiếu phối hợp “sẽ phản tác dụng”.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 300.000 người chịu bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,8 độ richter vào tối hôm thứ Sáu 8/9.

Tại cộng đồng Talat Nyacoub bị thiên tai tàn phá, 12 xe cứu thương, hàng chục xe của quân đội và cảnh sát đã được triển khai cùng khoảng 100 nhân viên cứu hộ Morocco tìm kiếm dấu hiệu của sự sống dưới những căn nhà đã sập. Gần đó, một đội cứu hộ của Tây Ban Nha gồm 30 lính cứu hỏa, 1 bác sĩ, 1 y tá và hai kỹ thuật viên đang phối hợp với lực lượng địa phương chuẩn bị tiến hành đào bới.

Cách đó khoảng 70 km về phía Bắc, một đội cứu hộ Tây Ban Nha khác thuộc Đơn vị quân sự khẩn cấp (UME) đã dựng trại từ tối 10/9 ở rìa làng Amizmiz để chuẩn bị công tác tìm kiếm cứu nạn. Nhóm cứu hộ này sử dụng bốn chó cứu hộ và một camera siêu nhỏ để dò tìm nạn nhân.

Ông Albert Vasquez, thành viên của UME nhận định "rất khó có cơ hội tìm thấy người còn sống sót sau ba ngày. Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn", tương tự như việc UME từng tìm được người còn sống 7 ngày sau khi xảy ra thảm kịch động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2.

Anh cho biết nước này đang cử đến Morocco đội tìm kiếm cứu nạn bao gồm 60 người cùng 1 đội đánh giá y tế, 4 chó cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng.

Cùng ngày, người phụ trách các vấn đề thảm họa, khí hậu và khủng hoảng của Hiệp Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, bà Caroline Holt cho biết tình hình tại các khu vực xa xôi, hiểm trở đặt ra thách thức lớn đối với các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. Quan chức này khẳng định ưu tiên hiện nay là đưa máy móc hạng nặng tới các khu vực đó.

Trận động đất đã san phẳng những ngôi làng trên các ngọn đồi của dãy núi Atlas. Hầu hết nhà được xây bằng gạch bùn và gỗ hoặc gạch làm bằng than xỉ và xi măng, có kết cấu ít khả năng chống chịu động đất. Theo truyền thông Morocco, hơn 18.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng của đợt thiên tai này. Chính phủ Maroc đã tuyên bố quốc tang 3 ngày kể từ 10/9.

(theo AFP, Reuters)

Thu Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-vong-ngay-thu-ba-sau-dong-dat-tang-len-gan-5000-nguoi-morocco-chi-chap-nhan-vien-tro-tu-4-nuoc-241725.html