Thượng úy Trần Ngọc Nam nhặt được của rơi trả người đánh mất

Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của Thượng úy Trần Ngọc Nam, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) được đồng chí, đồng đội và bà con nhân dân dành nhiều lời khen.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 25-12, trong quá trình bám nắm và chỉ huy bộ đội làm công tác dân vận tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng úy Trần Ngọc Nam đã nhặt được một chiếc ví bên lề đường thuộc thôn Hòa Hiệp.

Thấy bên trong có hơn 5 triệu đồng tiền, 1 thẻ ATM cùng giấy phép lái xe và căn cước công dân mang tên Trần Văn Hàn, sinh năm 2004, dân tộc Cơtu, ở thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng úy Trần Ngọc Nam báo cáo ngay với lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn và Công an xã Bình Thành để trả lại cho người đánh mất.

Thượng úy Trần Ngọc Nam trả lại chiếc ví cho em Trần Văn Hàn.

Thượng úy Trần Ngọc Nam trả lại chiếc ví cho em Trần Văn Hàn.

Nhận lại chiếc ví, em Trần Văn Hàn xúc động cho biết: “Vừa về đến nhà thì nghe Công an xã gọi lên nhận lại ví tôi mới biết là mình đánh rơi. May quá, đây là số tiền mà tôi vừa đi vay của người thân về để lo việc gia đình. Tôi cảm ơn Thượng úy Trần Ngọc Nam và các anh rất nhiều”.

Hành động của Thượng úy Trần Ngọc Nam, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, góp phần tỏa sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-uy-tran-ngoc-nam-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-757917