Thương con dâu bị rong kinh, ngày nào mẹ chồng cũng hầm đu đủ cho ăn

Hơn 30 tuổi con trai bà Dậu mới chịu lấy vợ. Ngày con trai làm đám cưới bà mừng rơi nước mắt, cuối cùng thì mong ước có cháu đích tôn của bà cũng sắp thành hiện thực rồi.

Khác với cô con dâu đầu bà Dậu khá khó tính khiến con phải ra ở riêng ngay sau 1 tuần về làm dâu thì tới cô con dâu thứ 2 bà nâng như nâng trứng vì mong mỏi có cháu nối dõi. Con dâu cả chỉ có duy nhất 1 cô con gái và sau đó không có khả năng sinh nở nữa vì bị u nang buồng trứng.

Thảo – cô con dâu thứ 2 của bà Dậu khá xinh xắn và rất biết lấy lòng mẹ chồng nên bà không ngớt lời ca ngợi con dâu út với hàng xóm:

– Cưới xong 1 tuần là chồng nó đi công tác, đêm nào nó cũng vào ngủ cùng tôi rồi bóp chân cho mẹ. Con bé tình cảm và quan tâm tới tôi lắm chứ không như cô dâu cả đâu. Vừa không biết đẻ lại còn láo.

– Có con dâu như thế là nhất bà rồi. Thôi mỗi đứa 1 tính 1 nết, đứa nào tốt với mình thì mình tốt lại.

– Vâng, cũng chỉ hòng nhờ được vợ chồng thằng út thôi, chứ thằng cả bênh vợ chằm chằm nên cũng chẳng mong gì.

Vâng, cũng chỉ hòng nhờ được vợ chồng thằng út thôi, chứ thằng cả bênh vợ chằm chằm nên cũng chẳng mong gì. (Ảnh minh họa)

Mong Thảo sớm sinh cháu đích tôn nên bà Dậu chăm sóc con dâu kĩ lưỡng lắm. Ngày nào con dâu đi làm về bà cũng chuẩn bị đầy 1 bàn ăn toàn là những thức ăn bổ dưỡng:

– Mẹ ơi con dễ ăn lắm, mẹ không phải đi chợ vất vả nấu những món cầu kì thế này cho mệt đâu ạ.

– Mẹ làm 1 loáng là xong mà chứ có vất vả gì đâu. Con ăn đi cho khỏe tháng sau thằng Long đi công tác về rồi 2 đứa phải sản xuất cháu đích tôn cho mẹ đấy nhé.

– Vâng, nhất định là thế rồi ạ.

Không chỉ chăm sóc con dâu khoản ăn uống, bà Dậu còn tình nguyện giặt giũ quần áo cho Thảo nữa. Hôm ấy thấy quần lót của con dâu dính máu bà đoán ngay ra là con dâu bị rong kinh. Hỏi thì Thảo thú nhận đúng thế, sợ mẹ lo nên cô không dám nói.

– Mẹ con với nhau có gì mà phải giấu cơ chứ. Để mẹ mua đu đủ ương về hầm cho con ăn, món này rất tốt cho người rong kinh đấy.

– Vâng, con cảm ơn mẹ.

Vậy là từ hôm đó, bà Dậu liên tục mua đu đủ về hầm với gà và chân giò cho con dâu ăn để chữa rong kinh. Ngày trước bà cũng từng bị thế rồi nên bà rất có kinh nghiệm, hi vọng kinh nguyệt của con dâu sớm ổn định để bầu bí.

Nhưng rồi cả tuần trôi qua mà Thảo vẫn có dấu hiệu rong kinh chưa hết, bà đang tính chủ nhật sẽ bảo con dâu tới chỗ con gái bà bạn làm bác sĩ phụ khoa khám xem sao. Tuy nhiên chưa kịp đưa con đi thì sáng ấy bà Dậu phát hiện chuyện động trời.

Ảnh minh họa

Bình thường bà không lên phòng vệ sinh tầng 2 nhưng vì hôm ấy bất ngờ vệ sinh tầng 1 bị tắc nên bà mới lên đi tạm vệ sinh. Thảo vừa mới chào bà đi làm. Nhà tắm này chỉ có con dâu dùng và thấy dọn dẹp rất kĩ càng, xưa nay bà chưa có gì phải phiền lòng về cách sống và thói quen sinh hoạt của Thảo cả. Bà định dọn mà cũng chẳng có cơ hội nữa.

Nhưng ngay khi vừa mở nắp bồn cầu lên bà sững sờ chết lặng khi thấy thứ đó trồi lên. Có lẽ Thảo xả nước đi nhưng nó đã chưa trôi hết, đó là đu đủ hầm bà hầm cho Thảo ban sáng nay. Mỗi lần hầm đu đủ bà đều mang lên tận phòng cho con dâu ăn. Thảo không ăn mà lại mang đổ vào nhà vệ sinh.

Tối ấy Thảo về nhà vẻ mặt mệt mỏi xin phép lên phòng nghỉ, bà Dậu định lên hỏi sự tình thì sốc ngất khi nghe cuộc điện thoại đó: “Tao chưa biết phải tính sao đây, khéo mẹ chồng tao phát hiện ra thì bà ấy giết tao mất. Nghe nói bà ấy định đưa tao đi khám bác sĩ, chồng tao đang đi công tác mà tao rong kinh chưa hết. Cái vụ rong kinh này là do ông Hùng trưởng phòng tổ chức của tao gây ra, giờ tao phải làm sao”?

Bà Dậu ngã quỵ, lên cơn đau tim gục ngay trước cửa phòng con dâu. May mà nghe tiếng động Thảo chạy ra vội vàng lấy thuốc cho mẹ chồng. Bà Dậu đau đớn tới tận xưởng tủy vì bấy lâu nay bà chăm bẵm cho 1 đứa con dâu cắm sừng lên đầu con trai mình.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thuong-con-dau-bi-rong-kinh-ngay-nao-me-chong-cung-ham-du-du-cho-an-242118/