Thực hư thông tin người nặng 100kg đè chết hàng xóm do mâu thuẫn

Cơ quan công an khẳng định, không có chuyện Thạch Hoi đè chết ông Hải do nặng đến 100kg, các thông tin lan truyền trong dư luận và trên mạng là sai sự thật.

Nhậu say, đánh chết người

Vào chiều ngày 9/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Tăng Ánh Hồng (Trưởng Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Hoi (53 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân của Hoi là ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi), ngụ cùng xóm với Hoi.

Kết quả điều tra của Công an huyện Hòa Bình xác định, vào chiều ngày 31/10, Thạch Hoi đi nhậu với vài “bợm nhậu” tại địa phương. Đến khoảng 19h cùng ngày, sau khi nhậu say, Hoi mới chị đi về nhà.

Trên đường đi về nhà, Hoi bất ngờ nhìn thấy vợ chồng em gái là anh Bùi Văn Tùng và Thạch Su (cùng ngụ địa phương) bị một chiếc xe gắn máy chắn đường đi. Khi chạy tới thì Hoi thấy ông Hảu đang ngồi trên xe.

Cho rằng ông Hải chặn đường để “xin đểu” tiền vợ chồng em gái nên Hoi bất ngờ xông vào đánh tới tấp ông Hải. Do Hoi có thân hình cao lớn, nặng đến 100 kg nên ông Hải chỉ biết chống đỡ yếu ớt rồi bị đạp trúng ngực khiến ngã xuống đất. Chưa dừng lại đó, Hoi còn cúi xuống đánh đấm liên tiếp vào người ông Hải. Thấy nạn nhân còn vùng vẫy, Hoi còn dùng 2 đầu gối kẹp vào 2 bên hông ông Hải thì tiếp tục đánh đấm.

Phát hiện đánh nhau, người dân địa phương liền chạy ra. Phát hiện ông Hải bị Hoi đánh đấm đến bất tỉnh nên người dân liền can ngăn không cho Hoi ra tay nữa. Thấy tình trạng sức khỏe của của ông Hải diễn biến xấu, người dân liền đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi chưa kịp đến bệnh viện thì ông Hải đã tử vong.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Hòa Bình liền vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định, ông Hải tử vong là do bị đánh đấm vào nhiều bộ phận của cơ thể, đặc biệt là vùng mặt, đầu. Qua xác minh, cơ quan công an xác định hung thủ gây án là Thạch Hoi.

Thạch Hoi tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này tại nhà riêng, khi vẫn chưa hết cơn say. Tại cơ quan công an, sau khi tỉnh táo, Hoi mới ngỡ ngàng khi biết Hoi đã ra tay đánh chết ông Hải. Hoi khai nhận, do nhậu quá say nên Hoi không nhớ được chuyện vừa xảy ra. Hải cũng không biết làm sao mình về được nhà.

Thông tin sai sự thật

Theo lời khai của Hoi thì Hoi và ông Hải không có thù oán gì với nhau. Do ngụ cùng xóm nên Hoi và ông Hải đã nhiều lần chạm mặt nhau. Trong trí nhớ rời rạc của Hoi thì Hoi chỉ nghĩ là ông Hải muốn “xin đểu” vợ chồng em gái mình nên mới ra tay đánh để “dạy dỗ”.

“Chuyện xảy ra khiến tôi rất sợ hãi. Giờ đây, tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi đến gia đình ông Hải vì tôi mà phải nhận lấy cái chết thảm thương”, Hoi nói.

Đại tá Hồng chia sẻ thêm: “Tại cơ quan công an, Hoi đã thành khẩn nhận tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật . Vụ án này một lần nữa là lời cảnh báo đến mọi người về tác hại khôn lường của việc nhậu say”.

Đại tá Hồng cũng nhấn mạnh: “Sau khi vụ án này xảy ra, dư luận người dân bàn tán cho rằng do nặng đến 100 kg nên Hoi đã đè lên người ông Hải và khiến ông này bị đè chết. Một số người dân còn bán tán coi đây là chuyện hy hữu xảy ra. Sau đó, trên một số phương tiện truyền thông tin đưa tin người đàn ông 100 kg đè chết người. Tôi xin khẳng định những thông tin này là không đúng, sai sự thật”.

“Đúng là Hoi có to cao, nặng 100kg nhưng Hoi đã có hành vi dùng tay chân đánh đấm vào chỗ hiểm nên ông Hải mới tử vong. Kết luận điều tra của cơ quan công an đã chứng minh điều này”, Đại tá Hồng nói thêm.

Chia sẻ với PV, chị Thạch Su cho biết: “Chuyện anh Hoi lao vào đánh ông Hải khiến vợ chồng tôi rất bất ngờ. Đến khi lao vào can ngăn thì anh Hoi đã đánh ông Hải bất tỉnh rồi. Thật sự là vào tối hôm đó, vợ chồng tôi chỉ dừng lại nói vài chuyện với ông Hải thôi, chứ không có chuyện bị ông Hải “xin đểu” cả”.

“Tại địa phương, anh Hoi là người hiền lành, chịu khó làm ăn, tuy nhiên có tính xấu là mỗi khi nhậu vào là dữ dằn, thích gây chuyện. Chuyện xảy ra khiến cho vợ con anh ấy rất sốc”, chị Su chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Văn Sơn (người thân ông Hải) cũng cho hay: “Khi nghe tin người thân bất ngờ bị Hoi đánh đến chết, gia đình tôi vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, sau khi Hoi bị bắt, gia đình tôi không muốn nhắc đến chuyện buồn nữa”.

Thị Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thuc-hu-thong-tin-nguoi-nang-100kg-de-chet-hang-xom-do-mau-thuan-a305914.html