Thức cho dân ngủ ngon

Màn đêm buông xuống, khi mọi người, mọi nhà chìm trong giấc ngủ sâu thì trên những tuyến đường, khu dân cư, lực lượng công an vẫn làm nhiệm vụ tuần tra vì sự an toàn địa bàn và bình yên của nhân dân.

Đã thành kế hoạch, 11 giờ đêm hằng ngày, tại trụ sở Công an TP Bắc Giang, Tổ tuần tra của các đội nghiệp vụ, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, hình sự, kinh tế, điều tra và cảnh sát ma túy lại trong tâm thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Một ca tuần tra đêm của Công an TP Bắc Giang.

Các tổ sử dụng xe ô tô cảnh sát, xe mô tô chuyên dụng không bật đèn quay, xe gắn máy, mặc quân phục tuần tra hầu hết các tuyến đường trên địa bàn nhằm kiểm tra, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là thanh thiếu niên hư, đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Ngày Chủ nhật vừa rồi, Thiếu tá Tôn Văn An, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự được phân công làm tổ trưởng. Qua nhiều con phố chính, đường vắng lặng, các gia đình tắt điện, đường không một bóng người, anh nói vui: “Đêm ra đường nếu không gặp công an thì chỉ có gặp tội phạm mà thôi. Vì thế việc tuần tra vũ trang nhằm phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ kịp thời những đối tượng có hành vi xấu; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Đến khu vực Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc phường Thọ Xương, từ xe chuyên dụng, Đội trưởng Tôn Văn An thông tin qua bộ đàm với đồng đội: “2 xe mô tô chủ động đi vào những con ngõ nhỏ, vắng vẻ luôn nhé”. Anh cho biết những khu vực này dễ xảy ra trộm cắp nên phải sử dụng xe gắn máy để dễ dàng cơ động, len lỏi vào từng ngõ ngách. Bên cạnh đó góp phần răn đe các đối tượng có ý định phạm tội.

Các tổ sử dụng xe ô tô cảnh sát, xe mô tô chuyên dụng không bật đèn quay, xe gắn máy, mặc quân phục tuần tra hầu hết các tuyến đường nhằm phòng ngừa, kiểm tra, chủ động phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những thanh thiếu niên hư và các đối tượng có biểu hiện, nghi vấn hoạt động tội phạm.

Qua cầu Mỹ Độ, các quán ăn đêm cạnh bờ sông Thương nhộn nhịp khách. Thông thường, những quán ăn dễ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là đối với thực khách thanh, thiếu niên đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên theo Thiếu tá An, những quán ăn đêm có quy hoạch, có tổ chức, có sự quản lý thì không lo ngại lắm về ANTT, bởi nếu xảy ra vấn đề gì, chủ quán phải liên đới chịu trách nhiệm. Do đó, khi manh nha thì họ đã có ý thức phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời. Lo ngại nhất là những quán ăn tự phát vỉa hè, những đối tượng thường ăn uống quá chén dễ dẫn đến đánh nhau nên lực lượng tuần tra chú ý những địa điểm này.

Hiện nay, đa số các quán karaoke trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động nên nhân viên quán hát hoặc khách ra vào hầu như không còn. Thế nhưng cũng không thể chủ quan.

Rạng sáng 17/4, trong khi tuần tra vũ trang khu vực đường Hoàng Hoa Thám (xã Song Mai), tổ công tác phát hiện hai thiếu nữ đi xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng bạt mạng trên đường nên ra lệnh dừng xe. Từ hơi thở nồng nặc mùi rượu (0,354mlg/lít khí thở), người điều khiển liên tục cúi gập người mong được bỏ qua lỗi vi phạm. Người này khai tên là H.T.T.V, 19 tuổi, quê ở thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động), là sinh viên sư phạm Đại học Thái Nguyên. Hai thiếu nữ khai vừa đi dự sinh nhật bạn tổ chức ở một quán hát trên địa bàn huyện Tân Yên. Thông tin quán karaoke vẫn mở cửa được thông báo cho cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Tại huyện Lạng Giang vào những đêm cuối tuần, thanh thiếu niên thường tụ tập; có trường hợp mang dao phóng lợn rong ruổi ngoài đường đi đòi nợ thuê. Bên cạnh đó địa bàn có tuyến quốc lộ 1A, đường sắt đi qua, một số khu dân cư, khu đô thị mới đang hình thành nên tiềm ẩn nguy cơ mất trộm ở các công trình xây dựng. Công an huyện đã thành lập tổ công tác gồm nhiều lực lượng, phối hợp với công an các xã, thị trấn tuần tra kiểm soát ban đêm.

Công an huyện Lạng Giang tạm giữ nhiều xe mô tô vi phạm thông qua tuần tra đêm.

Tối 24/3 tại xã Mỹ Thái, tổ tuần tra phát hiện 18 thanh, thiếu niên, chủ yếu dưới 18 tuổi tụ tập, sau đó tất cả đi xe mô tô dàn hàng ngang lạng lách trên đường. Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, rú ga, nẹt pô náo loạn cả làng quê. Lực lượng đã lập biên bản, tạm giữ 2 ô tô, 12 mô tô và một số đối tượng trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển xe. Đáng chú ý, lực lượng đã làm rõ, xử lý hai đối tượng là Nguyễn Văn Thủy và Nguyễn Văn Tú ở thôn Am, xã Xuân Hương (Lạng Giang) mang theo nhiều vỏ chai bia thủy tinh rồi đập vỡ đáp lung tung ngoài đường.

Quá trình tuần tra, Công an huyện Lạng Giang còn phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, nghiện hút lang thang, rình rập trộm cắp tài sản tại khu đô thị Rùa Vàng. Đối tượng cho biết ban ngày đi thám thính tại các công trình xây dựng, đêm đến ra tay.

Thượng tá Phan Thanh Hợp, Phó Trưởng Công an TP Bắc Giang cho biết: Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân, Công an TP Bắc Giang đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, khép kín từ 23 giờ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau vào tất cả các ngày trong tuần. Nhờ đó, tội phạm về ma túy, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và vi phạm pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã giảm đáng kể. Đặc biệt những tiếng nẹt pô, rú ga ban đêm đã không còn.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/403115/thuc-cho-dan-ngu-ngon.html