Thua trận, Liverpool rơi vào cuộc chiến trụ hạng

(GD&TĐ) - Huấn luyện viên Roy Hodgson đang phải đối mặt với sự khởi đầu tồi tệ nhất của Liverpool trong 57 năm qua sau thất bại tối qua trước Blackpool và ông đã phải thừa nhận, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã rơi vào cuộc chiến trụ hạng, tin trên tờ Daily Mail sáng nay (4/10).

Roy Hodgson đối mặt với nguy cơ bị sa thải sớm Trong suốt thời gian của hiệp 2, các cổ động viên của Liverpool đã la ó Hodgson và đã đòi thay thế ông bằng Kenny Dalglish ngay trước khi kết thúc trận đấu Trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Blackpool đã khiến Liverpool rơi xuống khu vực cuối bảng lần đầu tiên kể từ năm 1984. Lần cuối cùng Liverpool phải xuống hạng là vào mùa giải 1953-1954 và huấn luyện viên Hodgson không thể phủ nhận việc đội nhà đang ở trong tình cảnh khó khăn. “Mọi chuyện đang thật sự rất tồi tệ. Người ta nói rằng nếu bạn rơi vào một trong ba vị trí cuối cùng nghĩa là bạn đang trong cuộc chiến trụ hạng và tôi phải chấp nhận thực tế đó. Nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về cuộc chiến trụ hạng vì mùa giải còn 31 trận đấu nữa. Điều tôi quan tâm hiện nay là chúng tôi chưa chơi hết khả năng hay đây chỉ là giai đoạn khó khăn nhất thời”. Trong trận đấu này, Fernando Torres đã phải rời sân vì chấn thương chỉ sau 10 phút thi đấu. Ông Hodgson cho biết: “Fernando bị chấn thương háng. Tôi vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương này thế nào”. Giới chuyên môn cho rằng, ông Roy Hodgson đã được giao một công việc khó khăn nhất so với bất kì huấn luyện viên nào của Liverpool kể từ thời kì Bill Shankly vĩ đại. Với tình hình hiện này, nhiều khả năng ông Hodgson chỉ còn một trận duy nhất để chứng tỏ khả năng trong chuyến hành quân tới sân Goodison Park sau 2 tuần nữa. Đây được dự báo là một trận đấu rất khó khăn vì Everton cũng đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Thanh Hải (theo Daily Mail)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2770/201010/Thua-tran-Liverpool-roi-vao-cuoc-chien-tru-hang-1934458/