Thua sốc ở Rome Masters, Nadal lỡ hẹn vượt Djokovic

Chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện và giấc mơ đoạt danh hiệu Rome Masters thứ 8 trong sự nghiệp của Rafael Nadal đã tan thành mây khói khi anh thua đau trước Dominic Thiem ở trận tứ kết vừa qua.

Video chiến thắng ấn tượng của Dominic Thiem trước Rafael Nadal ở tứ kết Rome Masters 2017:

Khác với 2 lần gặp nhau gần nhất chỉ trong 3 tuần trở lại đây ở chung kết Barcelona Open và chung kết Madrid Masters năm nay, trong trận tứ kết Rome Masters 2017, Rafael Nadal đã không thể đánh bại Dominic Thiem một lần nữa.

Nadal bất ngờ thất bại ở Rome Masters trước Thiem - đối thủ mà anh từng thắng ở 2 trận chung kết trước đó trong năm nay ở Barcelona và Madrid

Tay vợt đã từng vô địch liên tiếp 3 giải đấu trên mặt sân đất nện mùa này đã chơi dưới sức và thất bại trước tài năng trẻ 23 tuổi người Áo chỉ sau 2 set (4-6, 3-6) và khiến anh chính thức tan mộng lần thứ 8 đăng quang ở thủ đô nước Ý.

Rafa cũng đã bị chặn đứng chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện sở trường và tham vọng vượt qua Novak Djokovic để vươn lên trở thành tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu ATP Masters 1000 nhất (31) cũng đã chưa thể trở thành hiện thực.

Nadal cũng phải dành những lời ngợi khen cho chiến thắng vừa qua của Thiem trước mình ở Foro Italico: "Tôi phải chúc mừng cho cậu ấy (Thiem), bởi vì cậu ấy đã chơi tốt hơn tôi chiều nay. Cậu ấy đã thi đấu rất tốt về mọi mặt. Rõ ràng là tôi đã không thi đấu tốt nhất, tôi đã chơi rất nhiều trận đấu liên tục trong thời gian qua. Vì vậy, không phải là dễ dàng gì sau khi tôi phải thi đấu hầu như mỗi ngày trong bốn tuần qua", cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha nói.

Thiem cực kỳ hưng phấn sau khi loại được Nadal ở Rome Masters năm nay

Trong khi đó, Dominic Thiem tỏ ra rất xúc động khi vừa có chiến thắng thứ 2 trong 6 lần gặp Nadal (trước đó, Thiem từng thắng “Vua đất nện” ở bán kết Argentina Open tại Buenos Aires năm ngoái).

Tay vợt hiện đang xếp thứ 7 thế giới người Áo đã cho rằng chiến thắng trước tay vợt từng 14 lần vô địch Grand Slam ở Rome năm nay chỉ sau 2 set sẽ là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình:

“Tôi đã nhập cuộc với phong cách hiếu chiến, bởi vì tôi biết rằng nếu mình muốn có cơ hội, mình sẽ phải làm điều gì đó khác biệt và sẽ phải năng nổ hơn. Nếu không làm được điều đó, tôi sẽ dễ dàng thua trận. Nhưng hôm nay, tôi đã thật sự có cảm giác bóng rất tuyệt vời từ chiếc vợt của mình và tạo ra được những cú đánh mạo hiểm. Đó thật sự là một màn trình diễn rất, rất tốt và tôi nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là một trong những trận đấu hay nhất của mình.”

Nhận định về đối thủ sắp tới tại bán kết Rome Masters 2017 sẽ là Djokovic hoặc Del Potro, Thiem – người đang ấp ủ hy vọng giành danh hiệu ATP thứ 4 trong sự nghiệp nói: “Dù gặp ai thì đó vẫn sẽ là một trận đấu quần vợt rất khó khăn. Họ (Djokovic hoặc Del Potro) đều là những tay vợt lớn và làm được những điều không thể tin nổi. Dẫu sao, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng ngày mai.”

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/the-thao/thua-soc-o-rome-masters-nadal-lo-hen-vuot-djokovic-c101a875983.html