Thua 4 trận liên tiếp, HLV HAGL từ chức

Thua 4 trận liên tiếp, HLV HAGL Nguyễn Quốc Tuấn đã xin từ chức.

Sau trận thua 0-2 trước SLNA trên sân nhà Pleiku chiều 14/10, trong cuộc họp với Ban lãnh đạo, BHL đội bóng, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã phát biểu: “Khoảng 2 năm dẫn dắt CLB HAGL là thời gian rất có ý nghĩa đối với tôi, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo CLB, các đồng nghiệp tôi đã nỗ lực hết mình với khao khát xây dựng đội bóng ngày càng chơi tốt hơn. Tuy nhiên 4 trận vừa qua, đội đã thi đấu không đạt được kết quả như mong muốn.

Tôi xin nhận trách nhiệm cho những thất bại này và xin rút lui khỏi vai trò HLV trưởng. Chúc đội bóng sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn trong thời gian tới”.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (giữa) từ chức. Trợ lý Dương Minh Ninh (bên phải) lên tạm quyền.

Ban lãnh đạo CLB đánh giá cao những đóng góp của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng, HLV Tuấn đã giúp đội giành quyền trụ hạng mùa giải 2015 khi đội bóng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn và sau đó đã xây dựng đội bóng có bản sắc, phong cách thi đấu…

Ban lãnh đạo CLB đồng ý với nguyện vọng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và chúc HLV Nguyễn Quốc Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị công tác mới. Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức đã chính thức bổ nhiệm HLV Dương Minh Ninh, người đã từng 7 năm huấn luyện tại Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG; trợ lý HLV đội tuyển U 22, đội tuyển quốc gia giữ chức Quyền HLV trưởng CLB HAGL kể từ ngày 15/10.

HLV Chung Hae Seong (Hàn Quốc) sẽ có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng vào ngày 18/10/2017 với cương vị Giám đốc kỹ thuật.

Video: HAGL thua SLNA, rơi xuống khu vực nguy hiểm

Sau trận thua 2-4 trước S.Khánh Hòa ở vòng 20 V-League 2017, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh có chia sẻ với VTC News rằng: "Chúng tôi đã có những phân tích trận đấu để biết tại sao lại có chuyện như vậy, tại sao thế trận tốt, các em đá rất nỗ lực nhưng vẫn cứ có những bàn thua quá đơn giản, ngớ ngẩn. Mọi thứ ập xuống rất nhanh và giống như một sự trừng phạt".

Sự thực HAGL đã chơi tốt ở phố Biển hôm đó để có thời điểm vượt lên dẫn trước đối thủ. Nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ không những không giữ được lợi thế mà còn bị gỡ hòa và thua ngược một cách chóng vánh.

Đến trận đấu hôm qua trên sân nhà. HAGL cũng chơi lấn lướt SLNA và tạo ra không ít cơ hội nhưng không thể ghi bàn vì cầu toàn, vì thiếu dứt khoát trong các tình huống cuối cùng. Và rồi ở cuối của mỗi hiệp đấu, họ phải nhận một bàn thua không đáng có. Nó đều đến từ những lỗi cá nhân không thể hiểu nổi.

Bản thân HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau trận đấu cũng phải thừa nhận điều này. Ông Tuấn nói: "Tôi không hiểu nổi thất bại này. Các cầu thủ không gặp vấn đề tâm lý, chúng tôi chơi không hề dưới cơ trước các đối thủ nhưng toàn thua do lỗi cá nhân, những sai lầm rất đáng trách. Bản thân tôi đã cố gắng hết sức để các cầu thủ có động lực tốt nhất nhưng kết quả thì vẫn không như mong muốn".

Nhạc Dương

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thua-4-tran-lien-tiep-hlv-hagl-tu-chuc-d356747.html