Thư viện anh Trường

Đi làm ăn xa ở miền Nam, ngày 1-9, nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ông Dân mới có dịp về thăm quê tại thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ).

Buổi chiều, ông Dân cùng người cháu đi dạo quanh làng. Đi qua một ngôi nhà nhỏ thấy có nhiều cháu nhỏ đang đọc sách, ông Dân tò mò hỏi:

- Đây là nhà ai mà có nhiều trẻ con đọc sách thế cháu?

- Nhà anh Phùng Văn Trường chú ạ. Anh Trường là người khuyết tật bẩm sinh, bị liệt hai chân, hai tay rất yếu nhưng đã mở thư viện miễn phí mang tên “Hallo World” (tiếng Việt có nghĩa là: Xin chào thế giới) với hàng nghìn đầu sách gần 10 năm nay rồi chú ạ - người cháu nói.

Tìm hiểu thêm, ông Dân được biết, tuy không được học hành đầy đủ lại bị khuyết tật nhưng với tinh thần hiếu học, anh Trường đã học cách viết chữ bằng miệng. Nhiều năm qua, anh Trường đã mở lớp dạy học miễn phí cho các em nhỏ trong thôn.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Dân vô cùng ngưỡng mộ anh Trường. Anh là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên để cuộc sống có ý nghĩa.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thu-vien-anh-truong-640945.html