Thú vị chờ xem Liverpool 2.0 của Jurgen Klopp

Liverpool đang trong cuộc đại tu lớn đầu tiên sau gần 8 năm của HLV Jurgen Klopp tại Anfield. Đó là điều buộc phải thực hiện sau khi họ trải qua một mùa giải tồi tệ - không có danh hiệu và cán đích ở vị trí thứ 5 Premier League. Thật khó để đưa ra dự báo nào quá tích cực trong triển vọng đua tranh của Lữ đoàn đỏ tại giải đấu số một nước Anh, nhưng ít nhất, niềm tin được xây dựng qua tuyên bố của Klopp: 'Tôi đang bốc cháy!'

Hãy sẵn sàng cho Liverpool 2.0 dưới thời Klopp trong một mùa giải có nhiều thay đổi lớn. Liverpool có một hàng tiền vệ hoàn toàn mới. Một hàng tiền đạo có nhiều thay đổi, mặc dù vẫn được dẫn dắt bởi ngôi sao cũ Mohamed Salah. Việc tái bố trí hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold thành tiền vệ lai hậu vệ. Thậm chí còn có một đội trưởng mới, Virgil van Dijk.

Câu hỏi bây giờ là Klopp có thể tập hợp Liverpool mới này nhanh đến mức nào. Liệu Quỷ đỏ có thể một lần nữa trở thành mối đe dọa lớn nhất của Man.City tại Premier League? Klopp nói: “Chúng tôi cố gắng nâng cao tiêu chuẩn hết lần này đến lần khác. Để làm được điều đó, bạn cần phải thực hiện các thay đổi và rõ ràng là chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi. Điều đó mở ra cơ hội cho rất nhiều người chơi khác”.

Tân binh Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai hy vọng mang lại sự tươi mới giữa sân.

Tân binh Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai hy vọng mang lại sự tươi mới giữa sân.

Không khó hiểu, cuộc đại tu tại Liverpool đã diễn ra nơi mà họ đã quá lơ là trong việc làm mới nó, đó là hàng tiền vệ từng là nhịp tim của đội nhưng nhanh chóng trở thành khuyết điểm. Đầu tiên là James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita bị loại vì hết hạn hợp đồng. Sau đó, Jordan Henderson và Fabinho bị thu hút bởi sự giàu có của Saudi Pro League - dù hai sự ra đi này là điều Liverpool chắc chắn không hề lên kế hoạch. Thay thế họ là Alexis Mac Allister, nhà vô địch World Cup của Argentina từ Brighton, và Dominik Szoboszlai, đội trưởng của Hungary và là ngôi sao của Bundesliga tại Leipzig. Klopp cũng muốn - và rất cần - một tiền vệ phòng ngự, nhưng 3 lời đề nghị cho Romeo Lavia - cầu thủ đang chơi cho Southampton đã xuống hạng - được cho là đã liên tục bị từ chối.

Ở phía trước, chỉ còn lại Salah từ bộ ba tấn công tàn khốc từng đưa Liverpool 3 lần đến chung kết Champions League, và vô địch năm 2019, cũng như thắng chức vô địch giải đấu Anh đầu tiên sau 30 năm vào năm 2020. Sadio Mane đã ra đi vào năm ngoái và Roberto Firmino vừa ra đi - cũng đến Saudi Arabia - mùa hè này khi hợp đồng của anh tại Liverpool đã hết hạn. HLV Klopp ưa thích sử dụng mặt trận tấn công 3 người, bây giờ, ông đau đầu lựa chọn giữa 4 cầu thủ - Luis Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo và Darwin Nunez - cạnh tranh 2 vị trí chơi cạnh Salah.

Mohamed Salah sẽ không thiếu sự ủng hộ từ 4 cầu thủ tấn công chất lượng khác.

Mohamed Salah sẽ không thiếu sự ủng hộ từ 4 cầu thủ tấn công chất lượng khác.

Trong khi đó, cũng có những sự thay đổi ở hàng thủ, với Alexander-Arnold đã trải qua một cuộc hoán đổi vị trí vào cuối mùa giải trước, và Klopp nhiều khả năng sẽ kiên trì với nó. Alexander-Arnold hiện được khai thác khả năng chuyền bóng tốt của mình từ vị trí tiền vệ lùi sâu, đồng thời chuyển trở lại vị trí hậu vệ phải khi Liverpool không có bóng. Sau khi Henderson ra đi, trung vệ Van Dijk đã đeo băng đội trưởng và Alexander-Arnold là đội phó.

Liverpool cũng đã có một đội trưởng mới Virgil van Dijk.

Liverpool cũng đã có một đội trưởng mới Virgil van Dijk.

Bước đột phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ của Klopp tại Liverpool là 2 mùa hè chuyển nhượng 2017 và 2018, nơi chứng kiến hơn 300 triệu bảng được tung ra để mang về một bộ khung vững chắc và xuất sắc Salah, Andrew Robertson, Van Dijk, Fabinho, Alisson, Naby Keita, Xherdan Shaqiri, Alex Oxlade-Chamberlain… Mùa hè này, Liverpool đã chi hơn 100 triệu bảng trong một kỳ chuyển nhượng lần đầu tiên kể từ năm 2018. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ dành cho 2 tân binh, nên thật khó để tin rằng công cuộc cải tổ này thật sự triệt để.

Nhưng HLV Klopp cho biết ông vẫn còn cảm thấy phấn khích về những gì sắp xảy ra, đặc biệt là khi ông đang khao khát bù đắp cho mùa giải trước vì Liverpool thậm chí còn không được dự Champions League. Hãy nhớ rằng ở mùa giải 2021-2022, Lữ đoàn đỏ suýt chút nữa đã giành “cú ăn bốn” chưa từng có. “Đôi khi bạn cần phải suy nghĩ để nhận ra, ‘À, có vấn đề rồi’”, Klopp nói. “Và tôi thực sự muốn nói rằng chúng tôi đã có một cú hích thích hợp vào năm ngoái. Tôi chắc chắn cũng có một cú hích, vì vậy tôi đang cháy. Các cầu thủ cũng hiểu và cho đến nay tôi rất thích câu trả lời từ họ. Vâng, tôi muốn sắp xếp mọi thứ đúng đắn. Và điều đó cũng mang lại cho tôi thêm lợi thế - tôi thấy khát khao, sức mạnh, sự phấn khích lớn hơn nhiều so với năm ngoái”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-vi-cho-xem-liverpool-20-cua-jurgen-klopp-post700972.html